Tán nhầm người
Cập nhật lúc 14:58, Thứ hai, 07/10/2013 (GMT+7)
Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn thân, anh chàng nọ gặp một nàng xinh đẹp nên giở giọng tán tỉnh. (anh chàng, tán tỉnh, bức tường)
Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn thân, anh chàng nọ gặp một nàng xinh đẹp nên giở giọng tán tỉnh.
- Em xinh thật đấy!
- Cảm ơn anh - cô gái trả lời.
- Anh muốn có cái 'gì đó' giữa chúng ta, em thấy sao?
- Em cũng thế ạ!
- Thật không - chàng ta mừng rỡ hỏi.
- Thật mà, em muốn có... một bức tường để ngăn cách giữa anh và em.
Thy Huy sưu tầm
.