Ngọn đèn khuya náu mình trong im lặng
Bóng Nàng Bân đan áo rét cho chồng
Trời thương nàng cho rét thêm ít nữa
Rét Nàng Bân sâu lắng một tấm lòng.

Nay tìm đâu Nàng Bân ngày xưa ấy
Khúc tre xanh còn ai vót que đan
Hay đã hết những mùa đông giá rét
Hay tình yêu, tình yêu nguội tàn ?

Thôi đừng trách siêu thị nhiều màu áo
Chỉ trách ai không còn vẹn trái tim
Nàng Bân nay chỉ còn trong chuyện kể
Sợi len bơ vơ đâu thiếu nữ để tìm.

(Nàng Bân đan được áo rét cho chồng thì hết mùa đông. Trời cảm thương nàng có tình nghĩa với chồng nên cho rét thêm vào tháng 3).
 

Nguyễn Đình Bảng

.