Phố mùa đông
Nép vào nhau những ngôi nhà tránh gió
Gió lạnh sắt se, hắt hiu ngõ nhỏ
Thầm thì phố vắng hàng cây

Ngô nướng thơm làm mắt ta cay
Nhắc ta nhớ về vùng quê rơm rạ
Vùng đồng chiêm luống cày đi êm ả
Nắng mưa gầy tần tảo dáng mẹ cha
Nhắc ta nhớ về tuổi thơ chưa xa
Chân đất, đầu trần tới lớp

Phố mùa đông
Bình yên trong tất bật
Trong tiếng chim lích chích chuyền cành
Tiếng sóng vỗ sông Hồng mịn đỏ

Mùa đông, mùa đông phố
Bảng lảng khói sương mờ tỏ
Cột đèn phố Phái nghiêng nghiêng
Có lẽ tự ngàn xưa
Đã âm âm chiều vọng chuông chùa buông
Năm cửa ô mưa giăng hoài cổ

Phố mùa đông
Thấp thoáng khăn quàng bay trong gió
Giêng hai.

Lê Hoài Minh