TIN LIÊN QUAN

Những con tàu hối hả ra khơi
Đối mặt với sóng lừng bão tố
Tàu không số mà tàu có số
Từng vượt đạn bom thù lại gối sóng bên nhau!

Trước mắt kia là biển bạc, giếng dầu
Sau lưng là Trường Sơn hùng vĩ
Những hòn đảo với tâm hồn lính trẻ
Sức xuân ngời ngời lồng lộng cờ sao.

Tàu ra khơi… khói vẫy, còi chào
Sóng bốn ngàn năm như người người, lớp lớp
Người thủy thủ mang tình yêu Tổ quốc
Cùng uy thần xưa, vượt siêu bão giữ biển trời!

Những con tàu đi biển mến yêu ơi!
Hồn đất nước vẫn hiện trong buồng lái
Hoa vẫn nở bên đảo chìm, đảo nổi
Chín mươi triệu tấm lòng vàng gửi trọn tình xuân.

Hoàng Thế