NHỚ THÁNG TƯ

Ta đang sống những ngày lịch sử
Đất nước hòa bình một dải non sông 
Ba mươi tháng Tư khao khát chờ mong 
Pháo gầm vang năm cánh quân xốc tới 
Cờ đỏ tung bay lòng người phơi phới 
Cả nước hành quân tiến về Sài Gòn...
Giây phút thiêng liêng lòng ta nhớ Tuyên ngôn 
Bác Hồ đọc từ ba mươi năm trước 
Niềm xúc động niềm tự hào mơ ước 
Độc lập tự do thống nhất non sông ...
Từ Sài Gòn, Người cháy bỏng khát mong
Ba mươi năm đi tìm đường cứu nước 
Ngày mở màn chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh 
Khi Người đã xa về cùng Lênin - Các Mác
Trái tim vẫn cháy lên niềm mong ước 
Mơ một lần được vào thăm Miền Nam 
Sáng tháng Tư Bác đã dẫn đoàn quân
Đi suốt cuộc trường chinh ba mươi năm giải phóng 
Rực rỡ cờ hoa ầm vang tiếng súng
Mỹ cút rồi Ngụy cũng phải nhào theo
Cuộc hành quân đã qua mấy núi đèo
Biết mấy gian lao bốn mùa mưa nắng 
Nhiều mất mát hy sinh những cuộc đời trong trắng
Và những đứa con yêu mãi mãi không về
Nơi phố nghèo hay xóm nhỏ làng quê 
Bao người mẹ tiễn chồng con ra trận
Hạt thóc củ khoai cũng hy sinh hiến tận
Cho chiến trường để giải phóng Miền Nam 
Những bài thơ lời ca hát ngân vang
Khi dân tộc cùng bước vào trận mới
Cháy bỏng căm thù niềm tin thắng lợi 
Trên chặng dài hành quân ta qua
Những tấm áo mẹ vá năm xưa
Thấm mồ hôi và bao nhiêu máu nữa
Ta đã qua những chiến trường khói lửa 
Xẻ dọc Trường Sơn tiến về Sài Gòn 
Nơi biển Đông sóng vỗ ầm vang 
Ta vượt biển những đoàn tàu không số
Những đại bác, xe tăng, máy bay, tên lửa
Rầm rập lên đường giải phóng Miền Nam 
Trưa hôm nay nghe tiếng phát thanh viên
Đọc bản tin Sài Gòn giải phóng 
Ta vỡ òa trong niềm hân hoan 
Nhớ tháng Tư như nước lũ thác tràn
Mang truyền thống bốn ngàn năm lịch sử
Phía trước con đường dù chông gai nhiều nữa
Vững niềm tin xây Tổ Quốc mạnh giàu 
Việt Nam hùng cường hạnh phúc bên nhau ...

                                                      NĐT.2023


Nguyễn Đình Trung