(BVPL) - Vẫn biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của muôn đời, không ai thoát khỏi giờ phút lâm chung. Với một người đã đạt đến “đại thọ” 103 tuổi như Đại tướng thì việc Người ra đi gặp Bác Hồ cũng đã được dự liệu trước. Dẫu biết vậy, biết thế sao lòng tôi vẫn không khỏi xúc động, bàng hoàng, thương tiếc khi nghe tin Đại tướng đã trút hơi thở cuối cùng. Mấy hôm nay, nghĩ về Người, con tim tôi luôn thổn thức, xốn xang bởi bao kỷ niệm đẹp ùa về từ những lần gặp Đại tướng.
 


Quay sang tôi, Đại tướng hỏi những vấn đề xung quanh vụ án Năm Cam. Trước đó, Người cũng không quên hỏi thăm đời sống anh em cán bộ Kiểm sát như thế nào…Đây là thời kỳ vụ án Năm Cam đang được đẩy tới cao trào. Báo chí dạo đó đưa tin rất nhiều về hành vi nguy hiểm của Năm Cam và đồng bọn tại TP.Hồ Chí Minh. Tôi trả lời các câu hỏi mà Đại tướng đặt ra. Nghe xong, Đại tướng nói: Viện kiểm sát bây giờ nhiều việc và cũng vất vả lắm. Cán bộ Kiểm sát phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát: “Cán bộ Kiểm sát phải công minh - chính trực - khách quan - thận trọng và khiêm tốn”. Từ lời dạy đó, chúng ta phải triển khai thực hiện, gắn với nhiệm vụ của mỗi người. Học Bác là phải làm theo Bác. Tôi nói ví dụ: giải quyết vụ việc nào là anh em ta phải chú tâm nghiên cứu thật kỹ, xử lý cho đúng tội, đúng người, đúng pháp luật. Viện kiểm sát không được để xảy ra oan sai cho bất cứ người nào.

Nghe đến đây, tôi thấy Đại tướng không chỉ có tài thao lược trong quân sự mà cũng am hiểu tường tận các vấn đề về pháp lý. Sau đó, Đại tướng có lời khuyên: Cán bộ kiểm sát cũng như các cơ quan tư pháp, đời sống anh em còn nhiều khó khăn. Đồng chí vừa là cựu binh vừa là lãnh đạo Ngành nên phải phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên quan tâm đến cuộc sống của anh em. Bởi vì, trong cơ chế thị trường hiện nay, cán bộ Nhà nước mà gặp khó khăn về kinh tế là dễ phát sinh tiêu cực….

Tôi vừa nghe vừa gật đầu thì bỗng phu nhân Đại tướng, vừa nhìn vào tôi vừa cười hỏi: Quý Viện xem thế nào chứ tôi vừa ở quê ra nghe người ta nói có nhiều trường hợp bắt giam oan đấy. Tôi thật thà: Thưa bác. Nếu ai bị bắt giam oan, bác cứ bảo họ viết đơn gửi lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao ạ. Đại tướng lắc đầu, xua tay: Bà nói với quý Viện mà cứ chung chung như vậy, một Viện chứ mười Viện cũng không thể trả lời bà được. Câu nói hài hước của Đại tướng làm mọi người có mặt, cười sảng khoái.

Qua lần gặp Đại tướng hôm đó, tôi cứ suy nghĩ nhiều về làm thế nào thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Với cương vị của mình, tôi đã cùng tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho sát với tình hình. Trong đó chú ý đến công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiên quyết không để xảy ra oan sai. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan, nghiên cứu, xây dựng các đề án tăng cường cơ sở vật chất cho ngành Kiểm sát nhân dân, báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quyết định.

Giờ đây, Đại tướng đã đi xa nhưng những lời căn dặn của Người trong buổi gặp gỡ đó vẫn vang lên ấm áp trong tôi. Cùng với những cử chỉ của Người toát lên sự tài trí, đức độ của một vĩ nhân. Vĩ đại nhưng bình dị rất mực, đó chính là Đại tướng kính yêu của nhân dân Việt Nam và bè bạn trên thế giới.
 

T S. Dương Thanh Biểu
Nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC

.