Nửa đời qua các nẻo đường
Rưng rưng gặp bạn, quê hương xuân này
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Bạn ơi có nhớ cô thầy ta xưa...?
Giã từ năm tháng tuổi thơ
Gồng gánh xa nhà, bao nhỏ, túi to
Gạo, ngô bữa đói bữa no
Nghe gà đến lớp, tha hồ ngắm sao
Uống chung chum nước đỏ ngầu
Chân run theo bạn qua cầu dưới mưa
Lá thư viết chẳng dám đưa
Thẹn cùng trăng, tiếc mỗi giờ bên nhau
Bồng bềnh mây dạt về đâu
Xoay vần con tạo, bạc màu lời trao
Dằn lòng, nén nỗi khát khao
Một bầy én nhỏ lao vào gió xuân
Chợt nhìn trong kiếp gian truân
Bạn ơi, mình cũng hoa râm mái đầu
Đời vui đã hết thương đau
Thênh thênh một cõi sang giàu... Ngày xưa.


Đỗ Xuân Tựu