TIN LIÊN QUAN

Sớm tinh sương em đi về phía biển
Mặt trời lên lấp lánh ánh tinh cầu
Nhìn mắt biển là biết ngày êm ả
Để thuyền anh thong thả lướt khơi xa

Rồi những chiều mắt biển về sau núi
Em đứng chờ bờ cát gió nôn nao
Xa tít tắp cánh buồn nâu quen thuộc
Hối hả trở về với chốn bình yên

Lại những ngày không thấy mắt biển đâu
Gió gào thét sóng chồm lên dữ dội
Bão táp mưa sa đắng lòng người đợi
Em cứ chờ mắt biển gọi người xa

Mắt biển ơi đừng bao giờ giận dữ
Để khơi xa chờ đón những con thuyền
Nặng mùa cá tôm chở đầy ao ước
Cho em cười mắt biển lại long lanh…

Minh Trang