(BVPL) - Hai vợ chồng dẫn nhau ra tòa xin ly dị.

 
Quan tòa hỏi:
 
- Anh chị hãy cho biết lý do xin ly dị.
 
 Anh chồng trả lời: Thưa tòa, cô ấy ngoại tình.
 
- Anh có bằng chứng không?
 
- Thưa tòa, bằng chứng là hôm nọ tôi đang ngủ với cố ấy, nhưng cô ấy giật mình lay tôi rồi la lớn: Ối anh ơi, chồng em về kìa!
 
Quan tòa hỏi người vợ: Chị có biện minh gì không?
 
- Nhưng thưa tòa, trong lúc tôi la lên như thế thì anh ấy vùng dậy chui tọt xuống gầm giường.
 
Quan tòa:!???
 
Thy Huy sưu tầm
.