TIN LIÊN QUAN

Tên con là một dòng sông
Chảy từ ký ức mẹ mong tháng ngày
Bàn tay nắm lại thì đầy
Con như mầm nhú xanh cây giữa đời

Bây giờ mẹ lại à ơi!
Tiếng bà ru mẹ từ thời xa xăm
Tiếng ru khoan nhặt, thì thầm
Mà nên lời hát mẹ cầm trên tay

Sông từ Lập Thạch về đây
Chảy qua Yên Lạc lắng đầy tiếng mưa
Hương Giang bao nước cho vừa
Ngắm con mãi mẹ vẫn chưa thỏa lòng

Những là nhớ, những là mong
Một năm mẹ đợi cây hồng trổ hoa
Tiếng con khóc ấm căn nhà
Ấm cha, ấm mẹ, ấm bà, ấm ông…

Cuộc đời tựa một dòng sông
Có khúc thẳng, có khúc cong, con à
Nhưng dù xa mấy là xa
Mạch nguồn của mẹ vẫn là của con

Ôi chao, đã một tháng tròn
Thoảng nhanh như thể nụ hôn ban đầu
Dòng sông nối những nhịp cầu
Mẹ cùng con sống cho nhau, cho đời

Cho buồm vượt sóng ra khơi…

(Tặng cháu Nguyễn Vũ Hương Giang)

Phạm Văn Tình