Đạo diễn lo ngại, bản nháp chưa hoàn chỉnh bị phát tán, download và có thể bị in DVD lậu.
 
 
Chứng kiến "đứa con tinh thần" của mình bị đưa tràn lan lên mạng, "cha đẻ" của bộ phim là đạo diễn Charlie Nguyễn rất sốc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Khoan nói đến chuyện Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu. Khoan nói đến chuyện ai là thủ phạm đã làm rò rỉ phim ra mà không hề nghĩ đến tổn thất nặng nề của nhà sản xuất và sự nguy hiểm họ phải đối mặt với pháp luật. Tôi hoàn toàn bị sốc và đau buồn như có ai đó giết đứa con của mình. Đây là bản mà tôi không bao giờ muốn ai xem vì nó là món ăn chưa nấu chín! Chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc để hoàn chỉnh nó cho khán giả. Vậy mà bây giờ tôi phải ngồi đây nhìn mọi người xem một bản nháp thật tệ và đánh giá bộ phim dựa trên nó. Kẻ phát tán phim là một người kém hiểu biết và quá tàn nhẫn với Bụi đời Chợ Lớn và anh em chúng tôi. Hy vọng hắn sớm bị bắt và đưa ra pháp luật".
 
Chia sẻ với đạo diễn Việt kiều, rất đông bạn bè, khán giả đã vào động viên tinh thần anh. Đa số đều bày tỏ cảm giác tiếc nuối về sự cố này và bức xúc với hành vi của kẻ phát tán phim trái phép. Tiếc công sức và tâm huyết mà Charlie Nguyễn đã bỏ ra cho bộ phim, một số người khuyên anh nên đem Bụi đời Chợ Lớn qua nước ngoài trình chiếu như trường hợp tác phẩm Bi đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di.
 
Nick name Sid Min viết: "Chia buồn cùng bác và cả đoàn phim. Mọi người luôn nhìn vào những gì bác và đoàn phim đã làm chứ không đánh giá qua một bản không chính thức đâu... Luôn ủng hộ bác".
Ngoài nỗi buồn vì phim chưa phát hành đã bị rò rỉ, Charlie Nguyễn còn lo sẽ có người nhân cơ hội phát hành bản DVD lậu của Bụi đời Chợ Lớn để bán ra thị trường. Trong số các phim Việt, Bụi đời Chợ Lớn thuộc vào hàng tác phẩm có kinh phí sản xuất khủng, tiêu tốn khoảng 16 tỷ đồng.
 
Hiện tại, phía Cục Điên ảnh cũng chưa đưa ra ý kiến nào về sự việc này.
 
Theo Trung Nguyễn
Ngoisao.net