    |
 |
| Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sơn Thuỷ. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sơn Thuỷ. |
    |
 |
| Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Sơn Thuỷ. |
Dự buổi lễ tại điểm cầu Sơn Thuỷ có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.
Lan toả niềm vui từ điểm cầu chính
Sáng sớm, khi bản Mùa Xuân (bản xa xôi, cách biệt của xã Sơn Thuỷ) còn chìm trong làn sương, 4 giờ sáng gia đình anh Thao Văn Khua đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày thật đặc biệt. Hôm nay, anh và con gái Thao Kim Duân mặc bộ trang phục truyền thống đẹp nhất của dân tộc Thái để đến dự lễ khai giảng và khánh thành trường nội trú Sơn Thủy.
    |
 |
| Từ sáng sớm, phụ huynh và học sinh đã háo hức tới trường. |
Anh Thao Văn Khua chia sẻ rằng, trước đây mỗi khi con đi học, việc đưa đón con rất vất vả. Nay được chứng kiến ngôi trường nội trú Sơn Thủy được khánh thành khang trang, sạch đẹp, các con sẽ được ăn ở tại trường, anh vô cùng xúc động và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.
    |
 |
| Anh Thao Văn Khua và con gái Thao Kim Duân từ bản Mùa Xuân xa xôi, dậy từ 4 giờ sáng, vận đồ đẹp tới trường. |
Ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường PTNT TH&THCS Sơn Thủy xúc động: Ngày khai giảng năm học mới hôm nay đối với thầy và trò Trường Nội trú Sơn Thủy là một ngày đặc biệt, một dấu mốc mà có lẽ chúng tôi sẽ nhớ mãi trong hành trình dạy và học. Một mái nhà mới khang trang, ấm áp dành cho các em học sinh nơi vùng biên giới. Các em học sinh trong trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái và Mường, những gia đình đã gắn bó với mảnh đất này qua bao thế hệ. Đứng giữa sân trường trong ngày vui hôm nay, nhìn những gương mặt học trò rạng rỡ, tôi không khỏi xúc động và tự hào. Là người đứng đầu nhà trường, niềm vui lớn nhất của tôi không nằm ở một ngôi trường đẹp, mà ở việc từ hôm nay, các em học sinh vùng biên giới sẽ có thêm một mái trường đủ đầy hơn để yên tâm học tập.
Những bữa ăn không còn nguội lạnh
Ở vùng biên Tam Thanh, hành trình đến trường của học sinh từng gắn với những buổi sáng thức dậy khi trời còn chưa sáng, đi bộ hàng cây số để kịp giờ học. Có thời điểm, hơn 130 học sinh phải "cuốc bộ" đến trường mỗi ngày; những em ở xa nhất phải vượt quãng đường khoảng 8 km.
    |
 |
| Hàng trăm bước chân nhỏ bé tại Tam Thanh không còn phải vất vả "cuốc bộ" tới trường mỗi ngày. |
Không chỉ đường đến lớp nhọc nhằn, những bữa trưa của các em cũng từng là những suất ăn tạm bợ, nguội lạnh. Học cả ngày nhưng chưa có điều kiện ăn, ở tập trung, nhiều học sinh phải tự mang thức ăn hoặc ở nhờ nhà người thân, thuê trọ để tiếp tục việc học.
Năm học 2026–2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh được đưa vào sử dụng, mở ra một thay đổi lớn. Hàng trăm học sinh vùng biên nay có nơi học tập, ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường. Mô hình nội trú, bán trú cùng bếp ăn tập trung giúp các em không chỉ gần lớp hơn mà còn được chăm lo những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày.
Từ những bữa ăn tạm bợ giữa giờ học, các em giờ đây có những bữa cơm được chuẩn bị ngay tại trường. Những suất ăn không còn phải nguội lạnh vì chờ đợi hay được mang theo từ nhà. Đằng sau mỗi bữa cơm đủ đầy là sự chăm sóc của thầy cô và niềm vui của những đứa trẻ vùng biên đang có thêm điều kiện để học tập.
Thầy Hà Văn Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh, cho biết trước đây, học sinh ở xa nhất phải di chuyển khoảng 8 km để đến trường. Xa nhất là học sinh ở khu Pa, bản Thanh Lâm. Đây là địa bàn có 100% đồng bào dân tộc Thái, trong khi học sinh của nhà trường cũng chủ yếu là người Thái, chiếm khoảng 98%.
“Có những em phải đi từ trước 5 giờ sáng. Có em tự đi bộ, có em được người nhà đưa đi. Đằng sau những bước chân đến lớp ấy còn là câu chuyện về cuộc sống của nhiều gia đình vùng biên. Không ít phụ huynh phải đi làm ăn xa, con ở nhà với ông bà. Điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc đưa đón con mỗi ngày không phải gia đình nào cũng có thể thực hiện”, thầy Khoa chia sẻ.
Theo thầy Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Mèo, năm học này nhà trường có 351 học sinh bán trú. Để bảo đảm học sinh được ăn uống đầy đủ, đúng giờ, nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức bữa ăn phù hợp với điều kiện thực tế của từng điểm trường.
    |
 |
| Lễ cắt băng khánh thành tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Na Mèo. |
Tại điểm lẻ Ché Lầu, có 33 học sinh bán trú ăn trưa. Trong thời gian từ ngày 5/9/2026 đến hết mùa mưa, nhà trường bố trí bếp ăn ngay tại điểm trường và một nhân viên nấu ăn phục vụ học sinh buổi trưa.
Tại các điểm trường Sa Ná có 23 học sinh, Xộp Huối 67 học sinh và Cha Khót 11 học sinh, do điều kiện giao thông thuận lợi, nhà trường tổ chức nấu ăn tại điểm chính và vận chuyển cơm đến các điểm lẻ để phục vụ 101 học sinh ăn trưa.
    |
 |
| Học sinh Na Mèo rộn rã tới trường ngày khai giảng. |
Trong không khí hân hoan của cả nước chào đón năm học mới, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư vui mừng bước vào một năm học mới trong niềm phấn khởi và tự hào. Hàng nghìn học sinh vùng biên giới hân hoan đón ngày khai giảng đặc biệt.
    |
 |
| Nô nức đến trường ngày khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư. |
Tọa lạc tại bản Hậu xã Tam Lư, ngôi trường được xây dựng trên diện tích khoảng 6 ha, quy mô 39 lớp với hơn 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng. Đây là công trình có quy mô và kinh phí đầu tư lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn còn nhiều khó khăn.
Ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những ngày trước thềm khai giảng, trên công trường Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Lư, các đơn vị thi công, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương, quyết liệt, tranh thủ từng ngày, từng giờ để hoàn thiện các hạng mục. Mỗi công việc đều được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để đón các em học sinh trong năm học mới.
    |
 |
| Hình ảnh trong ngày khai giảng và khánh thành tại Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương. |
Trong ngày khai giảng, tiếng trống trường vang lên giữa niềm vui của thầy cô, tiếng vỗ tay của hàng ngàn em học sinh và các bậc phụ huynh, mở ra một hành trình mới với nhiều kỳ vọng. Đằng sau niềm vui ấy là sự nỗ lực của biết bao tập thể, cá nhân đã chung sức xây dựng nên ngôi trường, cùng mong muốn mang đến cho học sinh vùng biên một môi trường học tập tốt đẹp hơn. Với các em học sinh vùng biên giới, ngôi trường mới vì thế không chỉ rút ngắn con đường đến con chữ, mà còn làm ấm lên từng bữa cơm, từng ngày đến lớp.
    |
 |
| Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt trong ngày khai giảng. |