    |
 |
| Trần Thị Thúy An, sinh viên lớp K14B, Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Kiểm sát, đại diện các bạn sinh viên phát biểu tại Lễ khai giảng. |
Từ hành trình bước qua kỳ thi, niềm tự hào khi trở thành sinh viên của Nhà trường đến lời tri ân thầy cô và những gửi gắm tới bạn bè cùng khóa, bài phát biểu của nữ tân sinh viên thể hiện tâm tư, kỳ vọng của thế hệ sinh viên mới dưới mái trường Kiểm sát.
“Để có mặt tại nơi đây, mỗi chúng em đã trải qua một hành trình không hề dễ dàng”.
Mở đầu bài phát biểu, Trần Thị Thúy An chia sẻ về hành trình các tân sinh viên đã trải qua trước khi chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Kiểm sát. Đó là những tháng ngày miệt mài học tập, ôn luyện, áp lực của kỳ thi và những băn khoăn trước lựa chọn quan trọng cho tương lai.
Theo Thúy An, đã có những thời điểm các em mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, sự động viên của gia đình và niềm tin vào mục tiêu đã lựa chọn, các em đã kiên trì bước tiếp.
Để rồi hôm nay, những nỗ lực ấy được nối dài bằng niềm vui khi trở thành sinh viên Trường Đại học Kiểm sát - ngôi trường mà nhiều người trong số các em từng mơ ước được khoác lên mình màu áo thiên thanh.
“Đối với chúng em, Trường Đại học Kiểm sát không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học, mà còn là một môi trường đặc biệt để học tập, rèn luyện và trưởng thành”, Thúy An chia sẻ.
Với nữ tân sinh viên, được học tập dưới mái trường có truyền thống đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm đối với mỗi sinh viên. Những ngày đầu bước vào trường, Thúy An cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt huyết của các thầy giáo, cô giáo cùng sự hỗ trợ, chia sẻ của các anh chị sinh viên khóa trước.
“Mỗi lời giảng, mỗi sự hướng dẫn, mỗi lời động viên đều giúp chúng em hiểu rằng phía sau những bài học chuyên môn còn là những bài học về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh của người cán bộ trong tương lai”, em nói.
Bên cạnh hoạt động học tập, các câu lạc bộ, khoa, phòng, ban của Nhà trường cũng mang đến cho tân sinh viên cơ hội trải nghiệm, kết nối và rèn luyện kỹ năng.
“Chúng em đã cảm nhận được rằng mình không chỉ bước vào một ngôi trường mới, mà đang trở thành một thành viên của một tập thể lớn - nơi mỗi người đều sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau”.
    |
 |
| Trần Thị Thúy An, sinh viên lớp K14B, Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Kiểm sát, nhận Giấy khen từ TS. Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát. |
Trong bài phát biểu, Thúy An dành lời tri ân tới các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo và đồng hành cùng Nhà trường; đồng thời cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, các khoa, phòng, ban chức năng, cán bộ, viên chức, Đoàn Thanh niên và các anh chị sinh viên khóa trước đã tận tình giúp đỡ các tân sinh viên trong những ngày đầu.
“Nhưng từ hôm nay, chúng ta có chung một màu áo, chung một mái trường và chung một hành trình”.
Nhắn gửi tới các tân sinh viên Khóa 14 chuyên ngành Kiểm sát, Khóa 3 ngành Luật và Luật Kinh tế, Khóa 1 ngành Ngôn ngữ Anh, Thúy An cho rằng mỗi người đến với Trường Đại học Kiểm sát từ một câu chuyện khác nhau, mang theo những ước mơ, kỳ vọng và mục tiêu riêng.
Theo Thúy An, chặng đường phía trước chắc chắn sẽ có những khó khăn, từ những bài học khó, kỳ thi áp lực đến những lúc mệt mỏi hoặc hoài nghi về chính mình. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không phải lý do để các tân sinh viên chùn bước.
“Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đã từng vượt qua một kỳ thi đầy thử thách để có mặt tại đây. Vì vậy, hãy tin vào bản thân, hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau và cùng nhau tiến bộ”.
Nữ tân sinh viên mong muốn trong những năm tháng học tập tại trường, mỗi người không chỉ nỗ lực đạt kết quả tốt mà còn trở thành những người trẻ có trách nhiệm, có lý tưởng, có bản lĩnh và nhiệt huyết.
Thay mặt các tân sinh viên, Thúy An hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, tích cực rèn luyện, chủ động tiếp thu tri thức, nghiêm túc chấp hành nội quy, tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và giữ gìn hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Trường Đại học Kiểm sát: “Chúng em sẽ cố gắng từng ngày để xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo, sự tận tâm của các thầy giáo, cô giáo, sự kỳ vọng của gia đình và sự dẫn dắt của các thế hệ đi trước”.
Khép lại bài phát biểu, Thúy An gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể tân sinh viên; đồng thời bày tỏ mong muốn Trường Đại học Kiểm sát ngày càng phát triển, tiếp tục là nơi trang bị tri thức, bồi dưỡng bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho các thế hệ sinh viên.
    |
 |
| Bài phát biểu của Thúy An để lại nhiều ấn tượng cho các đại biểu và các bạn sinh viên. |
Từ những chia sẻ chân thành của Trần Thị Thúy An, hình ảnh của một thế hệ tân sinh viên hiện lên với niềm vui, sự háo hức trong ngày đầu nhập học, sự trân trọng đối với những người đồng hành và ý thức về trách nhiệm trong hành trình phía trước.
Một chặng đường mới đã bắt đầu - chung một màu áo, chung một mái trường và chung một hành trình.
| Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật sau lễ khai giảng, Thúy An cho biết: “Em vô cùng bất ngờ và xúc động khi được lựa chọn làm đại diện cho tân sinh viên Trường Đại học Kiểm sát phát biểu trong lễ khai giảng. Được đứng trên sân khấu hôm ấy với em không chỉ là một niềm vinh dự, mà còn là khoảnh khắc đánh dấu những bước chân đầu tiên trên hành trình đại học. Em đã từng hình dung về ngày mình trở thành sinh viên, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, cảm xúc vẫn rất khó diễn tả trọn vẹn bằng lời.
Mỗi người bước qua cánh cửa đại học đều mang theo một ước mơ riêng. Nhưng từ hôm nay, chúng em cùng có chung một mái trường, chung một màu áo và chung một hành trình. Em tin rằng đây sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình trưởng thành đầy mới mẻ, nơi chúng em được học hỏi, trải nghiệm, trưởng thành và từng bước theo đuổi những ước mơ của mình.
Có lẽ sau này khi nhìn lại, em sẽ luôn nhớ rằng hành trình của mình tại Trường Đại học Kiểm sát đã bắt đầu bằng một ngày rất đặc biệt - ngày em được đứng trước toàn trường và nói lên tiếng nói của những tân sinh viên Khóa 14, Khóa 3 và Khóa 1", Thúy An chia sẻ.
|