Sáng 29/5, khi đang đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 50 hải lý, ngư dân phường Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) phát hiện một xác cá voi (ngư dân thường tôn là cá Ông) lớn nổi trên mặt nước.

leftcenterrightdel
Ngư dân đang tổ chức đưa xác cá Ông vào bờ. Ảnh: TBT. 

Ngư dân đã tổ chức đưa xác cá Ông vào bờ, chôn cất theo phong tục, tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên do cá rất lớn, ước tính dài 15 m, nặng 15 tấn, nên đến tối cùng ngày xác cá Ông mới đưa được vào bãi cát.

leftcenterrightdel
Ngư dân sẽ tổ chức an táng cá ông theo nghi thức, phong tục truyền thống của ngư dân. 

Theo quan niệm của ngư dân miền Trung, cá Ông (cá voi lung xám) là vị thần Nam Hải, thường giúp đỡ ngư dân khi gặp nạn trên biển.

Theo lệ thì dân chài ai phát hiện được cá voi mắc cạn, tục gọi là "ông lị" thì có bổn phận chôn cất và để tang Ông. Xác cá được đem tắm bằng rượu rồi liệm bằng vải đỏ, sau đó được mai táng trong đụn cát gần biển.

Hàng năm dân làng chọn ngày "ông lị" trôi vào bờ làm lễ cúng giỗ theo nghi thức Nghinh Ông.

Khánh Hà