    |
 |
Niềm vui của Mẹ khi thấy các con đến thăm. |
Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân, Phó Trưởng phòng phụ trách làm Trưởng đoàn, cùng các công chức Phòng 10. Cùng tham gia còn có đại diện Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên VKSND thành phố.
Ngồi trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe, cầm bàn tay đã điểm những dấu vết thời gian của Mẹ, chúng tôi chợt thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út liền hỏi Mẹ về nó. Mẹ kể đây là chiếc nhẫn mà chồng Mẹ tặng, chiếc nhẫn là kỷ vật, Mẹ vẫn giữ và đeo nó cho tới bây giờ. Nhắc về kỷ niệm ấy, Mẹ lại nhớ về người chồng anh dũng của mình - liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh đã hi sinh, hòa mình vào một phần “máu thịt” của đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968.
    |
 |
Mẹ kể về chiếc nhẫn kỷ vật của chồng khi các con hỏi đến. |
Mẹ giới thiệu với Đoàn, Mẹ có con gái, con trai, con dâu là những người đang chăm sóc và sống cùng Mẹ, Mẹ còn có một người con trai đã hi sinh tại chiến trường Campuchia năm 1978 là liệt sĩ Nguyễn Văn Hập, nghe đến đây lòng chúng tôi như nghẹn lại, chiến tranh tàn khốc đã cướp đi của Mẹ quá nhiều, thương Mẹ, thương những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình của đất nước.
    |
 |
Đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. |
Đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là chồng và con mẹ Lê Thị Phiền. Mỗi nén hương thay một lời tri ân sâu sắc mà chúng tôi dành cho các liệt sĩ.
Sau lễ dâng hương, thay mặt Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân - Trưởng đoàn đã gửi tặng Mẹ món quà nhỏ cùng những đóa hoa tươi thắm và lời chúc mừng nhân Ngày 20/10 sắp tới, đồng thời, mong Mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ cùng con cháu.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Văn Phương, đại diện Hội Cựu chiến binh đàn, hát tặng Mẹ. |
Buổi gặp gỡ trở nên xúc động hơn khi đồng chí Nguyễn Văn Phương - Hội viên Hội Cựu chiến binh VKSND Thành phố cùng các công chức trong Đoàn đàn, hát tặng Mẹ các ca khúc về quê hương, đất nước, về Mẹ, về sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ. Tiếng hát, tiếng đàn vang lên trong căn nhà nhỏ khiến không khí trở nên gần gũi lạ thường. Mẹ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn sự tự hào khi nghe lại những ca khúc ý nghĩa mà đã lâu rồi Mẹ chưa được nghe.
    |
 |
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Lê Thị Phiền. |
Chuyến thăm khép lại trong không khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười, tiếng hát. Những đóa hoa được trao, những lời chúc gửi đi, nhưng điều còn đọng lại sâu nhất là tình cảm tri ân và cũng là lời nhắc nhở về những giá trị không bao giờ cũ: lòng biết ơn, sự hi sinh và tình yêu đối với quê hương, đất nước.