TP Hồ Chí Minh – Một đêm không ngủ chờ khoảnh khắc Đại lễ 30/4
Cập nhật lúc 12:12, Thứ tư, 30/04/2025 (GMT+7)
Đêm 29/4/2025, TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc cờ. Không chỉ là một đêm lễ hội, đây còn là đêm của niềm tự hào dân tộc, của những trái tim đồng điệu hướng về ngày lịch sử – 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
    |
|
Cựu chiến binh, người dân và du khách hát vang giữa TP HCM. |
Từ chiều tối, các tuyến đường trung tâm thành phố đã trở thành biển người đỏ rực. Tại Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bưu điện TP HCM, chợ Bến Thành… từng dòng người đổ về không ngớt.
Người mặc áo dài trắng tinh khôi, người khoác lên mình màu cờ Tổ quốc. Những cựu chiến binh tóc bạc, những em nhỏ rạng rỡ nụ cười… tất cả cùng hòa vào một đại dương cảm xúc – tự hào, hân hoan và xúc động.
    |
 |
Từ chiều ngày 29/4, người dân đã khoác lên mình màu cờ Tổ quốc đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh. |
Khắp nơi vang lên những giai điệu hào hùng: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh"... Mỗi bài hát như một mạch chảy ký ức, nối liền quá khứ vẻ vang với hiện tại rực rỡ. Tiếng hát át đi mỏi mệt, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cả thành phố như một trái tim lớn đang đập rộn ràng giữa đêm không ngủ.
Từ mọi miền đất nước, người dân đã đổ về thành phố mang tên Bác. Anh Trần Đức Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu) chia sẻ đầy phấn khởi: “Gia đình tôi đã lên từ ngày 28/4 để được cảm nhận không khí lễ hội, để các con tôi biết rằng lịch sử không chỉ trong sách vở, mà là điều hiện hữu, sống động ngay trước mắt.”
    |
 |
Người dân hào hứng chờ đợi giây phút Lễ kỷ niệm. |
Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, khi bình minh ngày 30/4 ló rạng, hai bên các tuyến đường diễu binh đã ken chặt người. Cờ đỏ sao vàng tung bay theo từng cánh tay vẫy, tiếng hò reo rộn rã. Các chiến sĩ trong trang phục chỉnh tề bước đều, ánh mắt kiêu hãnh, nụ cười thân thiện đáp lại người dân. Mỗi bước chân họ là lời khẳng định vững chắc: đất nước hôm nay được viết nên bằng máu, mồ hôi và lòng yêu nước của bao thế hệ.
Một đêm không ngủ để đón một ngày không thể nào quên. TP Hồ Chí Minh đã sống trọn từng phút giây trong dòng chảy lịch sử, để cùng cả nước viết tiếp những trang vàng chói lọi trong hành trình dựng xây và phát triển…
    |
 |
Du khách nước ngoài cũng khoác lên mình màu cờ Tổ quốc, hòa vào dòng người đầy háo hức ở trung tâm TP hồ Chí Minh. |
    |
 |
Dòng người đổ về chật kín khu Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). |
    |
 |
Cảm giác được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh trong ngày trọng đại của đất nước, thật sự rất thiêng liêng. |
Trân Định - Xuân Trường - Đại Lánh