Có mặt tại Bãi Chuối, thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận vài ngày sau khi Vườn quốc gia Núi Chúa (VQG Núi Chúa) và cộng đồng cư dân địa phương tổ chức thu gom khoảng 30 tấn rác tại bãi biển này, phóng viên ghi nhận bãi biển khá sạch. Không còn những búi rác bện vào nhau, đủ màu xanh đỏ chìm nổi dưới cát.

leftcenterrightdel
 Bãi Chuối vốn là bãi biển hoang dã, cuốn hút.
leftcenterrightdel
Biển xanh, cát vàng, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
leftcenterrightdel
 Thế nhưng thời gian qua rác từ biển dạt vào khiến bãi biển này ngập ngụa...
leftcenterrightdel
Lượng rác "khổng lồ"!

Tuy nhiên ngay phía trên mép nước, một vệt rác chạy dài theo đường cong của bãi biển đã xuất hiện.

Góc phía Nam của Bãi Chuối, rác tập trung nhiều nhất, bắt đầu xếp lớp trên bãi cát.

Quan sát kỹ dưới những con sóng, rác với chủ yếu là túi nylon lập lờ lẫn trong làn nước xanh.

leftcenterrightdel
  Sau khi được lực lượng thanh niên và cộng đồng dân cư địa phương tổ chức thu gom rác, với khối lượng khoảng 30 tấn, Bãi Chuối đã trở lại vẻ đẹp vốn có.
leftcenterrightdel
 Thế nhưng ngay sau khi được thu dọn vệ sinh, Bãi Chuối lập tức lại đầy rác. Ảnh: VQG Núi Chúa.
leftcenterrightdel
Rác đóng thành vệt chạy dài theo đường cong bãi biển. 
leftcenterrightdel
 Có chỗ, rác đã bắt đầu dày lên, xếp lớp, vón thành cục.

Kề sát Bãi Chuối về phía Nam là Bãi Lớn, một bãi biển hoang dã khác của Núi Chúa, rác cũng ngập ngụa, chạy dài thành vệt theo mép nước.

Vị trí giáp Bãi Chuối, dưới chân sóng, cơ man rác xanh đỏ lập lờ trên mặt nước. Trước khối rác dày đặc, những con sóng như thể bị chặn lại, không thể tung bọt trắng. Bãi biển vốn hoang dã, nên thơ, trở nên xấu xí, nghịch mắt.

leftcenterrightdel
Không chỉ có Bãi Chuối, ở Bãi Lớn, rác cũng nhiều kinh hoàng.. 
leftcenterrightdel
 ..hiện diện khắp ngõ ngách phía trên bãi cát và ghềnh đá.
leftcenterrightdel
 Ở vị trí "góc chết", rác xếp dày và chìm sâu dưới cát.
leftcenterrightdel
 Rác dày đặc dưới mặt nước.

Một cán bộ Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường- VQG Núi Chúa cho biết, rác tại Bãi Chuối không phải từ nguồn tại chỗ, chủ yếu từ biển dạt vào. Rác chìm dưới mặt nước rất nhiều, 95% là túi nylon.

“Vừa thu gom rác xong buổi sáng, chiều rác lại tấp đầy. Trên mặt nước loáng thoáng vài bao nylon, nhưng chìm ở bên dưới, kết hợp với lưới và dây thừng,.. rác quấn vào nhau thành chum, kinh khủng.”- cán bộ này chia sẻ.

Văn Nguyễn