Gia đình chúng tôi xin Chân thành cảm ơn Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ, Lãnh đạo VKSND tối cao; các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao tại Hà Nội; VKSND các địa phương; Tổng Công ty xi măng Việt Nam; Báo Bảo vệ pháp luật; Công ty Cổ phần năng lượng và môi trường VICEM; Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Viên; cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương; bà con hàng xóm Tổ dân phố số 12, 16 phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội; nhân dân thôn Vị thượng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia; bạn bè thân hữu gần xa, đã đến thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa Cụ, bà, mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng là Cụ bà  Nguyễn Thị Nhài, sinh năm 1934.

Cụ Nhài do bị mắc bệnh tuổi già, mặc dù được các y bác sĩ của Bệnh viện Y học cổ truyền dân tộc Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai đã tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu Cụ, bà, mẹ  của chúng tôi đã tạ thế vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2024 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn), hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ tang được tổ chức tại gia đình và quê hương Hà Nam; an táng tại nghĩa trang quê nhà Thôn Vị Thượng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trong suốt quá trình tổ chức Lễ tang, có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được lượng thứ!

Một lần nữa, gia đình chúng tôi xin được cảm tạ!
THAY MẶT GIA ĐÌNH
Trưởng nam: Phan Quốc Trung
Trưởng nữ: Phan Thị Thanh Nhung
Thứ nữ: Phan Thị Kim Hoa.

PV