leftcenterrightdel
 Dù ngày hay đêm, đường phố hay ngõ hẻm thì cảnh tượng dễ nhận thấy trong những ngày này ở Hà Nội là ít xe cộ, vắng bóng người qua lại trên đường. 
leftcenterrightdel
 Nhiều người dân đã ví đường phố Hà Nội “vắng như Tết”, “vắng tanh như chùa Bà Đanh”…
leftcenterrightdel
 Theo khảo sát của Báo Bảo vệ pháp luật, vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các di tích, điểm vui chơi ở Hà Nội vắng tanh hoặc chỉ thấp thoáng người qua lại.
leftcenterrightdel

Có thể thấy được, sau khi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu đóng cửa tất cả các cơ sở dịch vụ không thiết yếu (quán cafe, cửa hàng quần áo thời trang, phòng tập, hàng quán dịch vụ ăn uống...) đến ngày 5/4 thì nhiều cửa hàng đã đóng cửa, ngừng hoạt động.

leftcenterrightdel
 Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, nhiều quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, hàng quán… trên địa bàn cũng đóng cửa và tạm dừng hoạt động để phòng ngừa lây lan dịch Covid-19.
leftcenterrightdel
 Ngõ hẻm cũng vắng bóng người.
leftcenterrightdel
 Người dân Hà Nội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
leftcenterrightdel
 Có một số quán hàng vẫn mở cửa nhưng không có khách.

leftcenterrightdel
 Grab cũng chạnh lòng trong mùa Covid-19.
leftcenterrightdel
Ban ngày, Văn Miếu Quốc Tử Giám - địa điểm vốn thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ hay du khách nước ngoài thì nay lại đóng cửa, không một bóng người. 
leftcenterrightdel
Cảnh sát 113 bảo vệ chùa Trấn Quốc để tránh người dân đến lễ vái, tụ tập đông.
leftcenterrightdel
Phố Tràng Tiền ảm đạm.
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
  Các cửa hàng tại phố Tràng Tiền đều hầu như đóng cửa hết.

 

Lưu Ly