Căn nhà mới thắp sáng hy vọng thoát nghèo
Không chỉ chăm lo những con số tăng trưởng kinh tế, chính quyền xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) còn lặng lẽ đi vào từng ngõ nhỏ, từng phận đời khó khăn, để tháo gỡ một trong những nỗi lo lớn nhất của người nghèo: mái nhà che mưa nắng. Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến những tấm lòng sẻ chia của doanh nghiệp, mạnh thường quân, hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Ea Ning đang từng ngày mang lại những đổi thay bắt đầu từ những mái ấm nhỏ bé nhưng ấm áp nghĩa tình.
    |
 |
| Ông Đoàn Văn Đinh, Trưởng thôn 7 (xã Ea Ning) trao đổi công việc với người dân trên địa bàn. |
Ở thôn 7, xã Ea Ning, căn nhà tạm bợ dựng bằng bạt và những tấm tôn hoen gỉ từng là chốn nương náu suốt nhiều năm của mẹ con bà Cao Thị Luyện (SN 1964). Nhắc lại quãng đời đã qua, giọng bà chùng xuống. Chồng mất sớm, bà một mình gồng gánh nuôi 5 người con thơ dại, khi đứa lớn nhất mới tròn 8 tuổi, đứa nhỏ nhất còn chưa đầy 9 tháng. Trong số đó, người con gái thứ hai bị tật nguyền từ nhỏ, càng khiến gánh nặng mưu sinh thêm chồng chất.
Những năm tháng cơ cực tưởng chừng đã quen, nhưng bi kịch lại tiếp tục ập đến. Cách đây gần 10 năm, bà Luyện bàng hoàng khi nhận cùng lúc hai chẩn đoán ung thư: đại tràng và tuyến giáp. Những đợt điều trị kéo dài không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn vắt kiệt kinh tế gia đình. Tài sản lớn nhất là hơn 2 sào đất lần lượt phải bán đi để chạy chữa bệnh tật. Phần đất còn lại, bà dựng tạm một căn chòi đơn sơ làm nơi trú ngụ cho hai mẹ con.
“Kinh tế quá khó khăn, mẹ con tôi không có thu nhập ổn định, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có một căn nhà tử tế để ở”, bà Luyện nói, mắt đỏ hoe.
    |
 |
| Một góc chợ Việt Đức xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk. |
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, mới đây, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ning đã đứng ra kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội hóa. Sự chung tay đã nhanh chóng được đáp lại khi một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ 70 triệu đồng. Gia đình vay mượn thêm 30 triệu đồng từ người thân, đủ điều kiện để khởi công xây dựng căn nhà mới.
Ngày 9/12/2025, lễ khởi công diễn ra giản dị nhưng chan chứa niềm vui. Trên nền đất từng dựng căn nhà tạm bợ, những nhát cuốc đầu tiên được đào lên, mở ra hy vọng về một mái ấm kiên cố - điều mà mẹ con bà Luyện đã mong mỏi suốt bao năm.
“Được Nhà nước và ngân hàng hỗ trợ tiền xây nhà, tôi mừng lắm. Không chỉ là căn nhà mới, mà đó còn là động lực để tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật”, bà Luyện xúc động chia sẻ.
Không dừng lại ở việc “an cư”, chính quyền địa phương còn tính đến bài toán sinh kế lâu dài. Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Ea Ning cho biết, địa phương đang xây dựng phương án hỗ trợ bò giống sinh sản cho gia đình bà Luyện, tạo điều kiện để có thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Ông Đoàn Văn Đinh, Trưởng thôn 7 (xã Ea Ning) cho biết, ngay sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền địa phương từ Đảng ủy, HĐND, UBND đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Ning luôn dành sự quan tâm sâu sát đến đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với trách nhiệm của người đứng đầu thôn, ông Đinh cũng cùng các tổ chức đoàn thể chủ động rà soát, kịp thời đề xuất những trường hợp cần được hỗ trợ.
    |
 |
| Chính quyền xã Ea Ning trao số tiền hỗ trợ và dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Cao Thị Luyện. |
“Vừa qua, gia đình bà Cao Thị Luyện đã được hỗ trợ kinh phí để xây dựng căn nhà kiên cố, thay thế căn nhà tạm bợ trước đây. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình bà sớm ổn định chỗ ở, thêm niềm tin và động lực vượt qua bệnh tật, khó khăn, từng bước vươn lên, hướng tới thoát nghèo bền vững”, ông Đinh chia sẻ.
Điểm tựa để người nghèo bước tiếp
Không chỉ gia đình bà Luyện, tại buôn Pưk Prong (xã Ea Ning), câu chuyện của gia đình ông Y Lat Bdap (80 tuổi) cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khi những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời, cùng sự vào cuộc quyết liệt, sát dân của chính quyền địa phương, những mái nhà mới không chỉ che mưa che nắng mà còn mở ra niềm tin và động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
Trước đây, gia đình ông Y Lát sống trong căn nhà ván xuống cấp, gia tài chỉ vỏn vẹn 3 sào cà phê cho thu nhập bấp bênh. Mọi chi tiêu trong nhà phần lớn trông chờ vào việc làm thuê của vợ chồng người con gái út. Cái nghèo vì thế cứ bám riết, không lối thoát.
    |
 |
| Ông Y Lat Bdap bên căn nhà khang trang của mình, phấn khởi trao đổi với anh Y Chương Niê - Trưởng buôn Pưk Prong (xã Ea Ning). |
Cách đây 2 năm, gia đình ông được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng. Cộng với số tiền vay mượn thêm, căn nhà cấp 4 khang trang với 3 phòng ngủ và một phòng khách dần hình thành. Từ khi có nhà mới, nỗi lo mưa gió không còn đè nặng, cả gia đình yên tâm hơn để tập trung làm ăn, cải thiện cuộc sống. Đến năm 2025, gia đình ông Y Lat chính thức thoát nghèo.
“Có được cuộc sống như hôm nay, gia đình tôi và bà con trong buôn luôn ghi nhớ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Những chính sách kịp thời, những bàn tay giúp đỡ đúng lúc đã tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực để đứng dậy sau khó khăn”, chị H Thu Kbuôr (SN 1990, con gái ông Y Lat) bộc bạch.
    |
 |
| Một tuyến đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp tại xã Ea Ning. |
Ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning cho biết, thời gian qua, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Ban Tự quản các thôn, buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên theo hướng sạch đẹp, văn minh.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và sự chung tay của các mạnh thường quân, số lượng nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn ngày càng được xóa bỏ, thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố, khang trang. Những mái ấm mới không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn trở thành điểm tựa vững chắc, giúp người dân yên tâm lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.