Sau gần một tuần chìm trong mưa lũ, đến sáng nay (8/10), các vùng quê nghèo thuộc xã Kim Tân đã thấy ánh nắng đầu tiên. Nước đã bắt đầu rút dần, để lại những vệt bùn dày đặc trên vách tường, sân nhà và cả trong từng góc bếp. Từng gia đình tất tả xách từng xô nước, từng chiếc chổi tre, bắt đầu công cuộc dọn dẹp sau lũ. Sáng sớm, những chiếc xe tải chở đầy nhu yếu phẩm, gạo, sữa, hơn 20 cán bộ, lãnh đạo và cả những phần quà đặc biệt từ tấm lòng của tập thể F88 bắt đầu lăn bánh, hướng về xã Kim Tân, Thanh Hoá, nơi vừa trải qua đợt lũ lớn nhất trong vòng hơn chục năm qua.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đoàn Thanh niên xã Kim Tân hỗ trợ người dân các thôn dọn dẹp sau lũ.

Bùn nhiều đoạn còn ngập bánh xe, nước còn ngấp nghé bờ ruộng, từng mái nhà vẫn còn in hằn vệt nước đến gần mái ngói. Nhưng tất cả đều im lặng, không ai than khó, vì họ biết rằng những gì mình đang trải qua chưa là gì so với những mất mát mà người dân nơi đây đã gánh chịu. 

Tại điểm tập kết đầu tiên là Nhà văn hoá thôn Định Thành, khi chúng tôi tới nơi thì nghe bác Trường thôn loa thông báo: “Sáng nay có đoàn từ thiện về phát quà cho bà con. Xin mời những gia đình ngập nặng, nằm trong danh sách có mặt tại sân Hội trường thôn nhận nhé.” Mặc dù đang tất bận dọn lũ nhưng bà con vẫn rạng rỡ khi có đoàn thiện nguyện đến thăm. Những ngôi nhà còn ngổn ngang chăn chiếu, bùn non, mọi người vẫn gác lại công việc để kéo nhau ra điểm nhận quà. Có cụ già mang theo đôi dép còn đặc quánh bùn đất. Có đứa bé chạy theo mẹ, tay vẫn ôm gói mì mới được cứu trợ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Người dân háo hức tới Nhà văn hoá thôn nhận quà.

Trong khuôn mặt sạm nắng, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, bà Nguyễn Thị Hồi (79 tuổi), thôn Định Thành chia sẻ: Nhà tôi bị ngập tới gần 3 mét, may mà còn có cái gác xép để chạy người và đồ đạc lên.

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa dám đưa đồ đạc xuống để dùng, vì nghe nói lại chuẩn bị có đợt mưa tiếp, sợ giống cách đây không đầy một tháng, vừa dọn xong lại lụt. Ở đây là vùng rốn lũ, thường xuyên ngập lụt, nhà tôi có một mẫu mía bị ngập, hiện rác còn bủa vây, thương lái tới chê mía thối, không mua, năm nay lại đói kém rồi cô chú ạ.” 

leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Hồi (79 tuổi), thôn Định Thành nhận quà thiện nguyện.

Còn ở điểm trao quà thôn Ngọc Nước, chúng tôi ngậm ngùi nghe câu chuyện của một người mẹ trẻ bế đứa bé mới 5-6 tháng tuổi, vừa nhận thùng quà, vừa cố nén tiếng khóc: “Lúc nước vào nhanh quá, tôi chỉ kịp ôm con mà chạy. Nếu hôm ấy chồng tôi không bơi ngược lại lấy chăn, chắc con tôi lạnh mà không qua nổi. Chúng tôi mất hết rồi, nhưng hôm nay được nhận yêu thương từ các cô chú từ xa về đây, thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm…”. Chúng tôi đứng lặng. Trong ánh mắt của người mẹ ấy là sợ hãi, là kiên cường, là cả một bản năng sinh tồn vĩ đại. 

leftcenterrightdel
 Ngọc Nước là thôn bị ngập nặng, bà con rất vất vả.

Những câu chuyện như thế không hiếm trong chuyến đi này. Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau chưa kịp gọi tên. Có người xúc động bật khóc. Không phải vì món quà lớn lao, mà vì sự hiện diện đúng lúc.

Và rồi, những phần quà được trao tận tay, từng bao gạo, từng hộp sữa, từng thùng nước. Nhưng có lẽ, điều khiến chúng tôi nghẹn ngào hơn cả không phải là vật chất, mà là cái siết tay thật chặt, ánh mắt biết ơn của bà con nơi đây.

Đại diện phía F88 chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ đến để tặng quà, mà để lắng nghe, chia sẻ và để thấy tận mắt chứng kiến những vết thương còn chưa khô, và hiểu rằng mỗi người dân nơi đây đều đang gồng mình lên mạnh mẽ đến mức nào, để bản thân thấy mình còn may mắn.”

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Những hình ảnh trao quà tại thôn Định Thành.

Đoàn cũng không quên dành thời gian thăm hỏi những hộ dân bị thiệt hại nặng, tặng thêm tiền mặt, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. 

Được biết, đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, không chỉ để trao đi vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Và những chuyến xe như thế sẽ còn tiếp tục lăn bánh, đến những nơi cần và gần nhất điểm đến sẽ là Thái Nguyên, nơi đang ngập nặng trên diện rộng.

Năm 2025, F88 đồng hành cùng các công ty đối tác hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 ở nhiều tỉnh. Ngày 8/10, F88 và G-Group tổ chức “Chuyến xe Tử Tế” tới các khu vực bị thiệt hại nặng ở tỉnh Thanh Hóa để trực tiếp trao 500 suất quà cùng khoảng 42 tấn (gạo, nước, sữa, bánh) tới các hộ dân ở xã Hoằng Phú, Kim Tân, Vĩnh Lộc, mỗi hộ dân còn được nhận thêm 300.000 đồng tiền mặt. 

Đơn vị đồng hành cùng hoạt động cứu trợ lũ lụt lần này với F88 là Cổng Vàng - Golden Gate, Tân Hiệp Phát, Nhất Tín, Vận chuyển lạnh ABA, Mekong Food Group, Kido, Công ty bánh ABC, Công ty thức ăn chăn nuôi ABC, Công ty Faslink, Viettel post, Công ty Việt Úc, Bảo Tín Mạnh Hải, Vua Nệm, MEDICI, G-Group, Vạn Lợi Logistic.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Những hình ảnh trao quà tại thôn Ngọc Nước.

Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Kim Tân (Thanh Hóa), cho biết: Nước sông Bưởi dâng làm ngập hơn 1.800 ngôi nhà trên địa bàn xã Kim Tân, bà con nơi đây đã phải hứng chịu 2 đợt ngập lụt lớn chỉ trong vòng một tháng. Sau khi nước rút, trong nhà dân và trên hầu hết đường làng, ngõ xóm đều ngập trong bùn đất và rác thải. Chính nhà tôi cũng bị ngập hơn 2 mét. Bố mẹ già, con nhỏ, vợ mới sinh, nhưng vẫn phải cố gắng xoay xở, tôi phải nhờ them hàng xóm hỗ trợ để bản thân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chung. Chúng tôi luôn xác định, mỗi người bằng một cách khác nhau, đùm bọc, chia sẻ với nhau để những mất mát trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mưa đã tạnh. Bầu trời đã trong trở lại. Vết thương rồi sẽ lành, ruộng vườn sẽ lại xanh, những căn nhà sẽ được dựng lại bằng đôi tay chai sạn của người nông dân và sự đồng lòng của cả cộng đồng. Và những chuyến xe nghĩa tình như thế, sẽ còn tiếp tục lăn bánh, đến với những nơi cần, đến với những trái tim chưa kịp hồi sinh sau bão. 

 

Đinh Huê