Cầm phiếu siêu âm thai của vợ, chồng mình đang từ vẻ mặt phấn khởi hạnh phúc đã lập tức sa sầm mặt mày và dần thay đổi thái độ. Anh quay sang hỏi vợ: “Em ơi, sao chúng mình mới cưới có 1 tháng mấy hôm mà bác sĩ đã bảo mang bầu 6 tuần rồi”?
 
 
Chồng mình thì sau một lúc đăm chiêu sa sầm mặt mày khi cầm phiếu siêu âm thai giờ thì toàn gạt phắt đi bảo cách tính tuổi thai của bác sỹ không chuẩn, chỉ dự kiến vậy thôi, đừng nên nghĩ ngợi làm gì. Bởi thế, suốt cả đêm qua mình cứ không thể ngủ nổi vì thắc mắc hoài về những thông tin ghi trên phiếu siêu âm thai của mình.
 
Đành rằng, đó là bác sĩ tính theo chu kỳ cuối nhưng chồng mình lúc ấy dù về nước rồi thì 2 đứa cũng có gần nhau đâu mà mình thụ thai được? Mình mong muốn được tư vấn gấp để khi mẹ chồng có lỡ nghi ngờ hay phân vân như mình thì mình cũng còn biết cách trả lời bà. Không thực sự, cứ tình ngay lý gian như này làm mình cực kỳ khó chịu.
 
Theo Tri Thức Trẻ
.