leftcenterrightdel
 Trung tá Nguyễn Hữu Dịu trao trả giấy tờ và tài sản cho anh Lê Văn Hoàng.

Cụ thể, khoảng 18h15 ngày 3/7/2025, khi di chuyển từ trụ sở đơn vị tại số 106 Nguyễn Lương Bằng (phường Thành Đông, TP Hải Phòng) về nhà người thân trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Lê Thanh Nghị), Trung tá Nguyễn Hữu Dịu phát hiện một chiếc ví da cũ nằm bên lề đường, không có ai xung quanh.

Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có 1 căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe, 2 thẻ ngân hàng và số tiền mặt 11.235.000 đồng. Qua thông tin từ giấy tờ tùy thân, chủ nhân chiếc ví được xác định là anh Lê Văn Hoàng (SN 1985, thường trú tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Ngay sau đó, Trung tá Dịu đã chụp lại các giấy tờ và gửi vào nhóm liên lạc Trưởng Công an các xã, phường để nhờ hỗ trợ tìm kiếm người đánh rơi. Đến 10h30 ngày 5/7, anh Lê Văn Hoàng đã liên hệ với cơ quan Công an để nhận lại đầy đủ tài sản.

Hành động đẹp của Trung tá Nguyễn Hữu Dịu thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, trung thực và đáng tin cậy trong mắt nhân dân.

Trúc Quyên