leftcenterrightdel
 Thiếu tá Phan Thành Nghĩa – cán bộ Trạm CSGT Đa Phước trả lại giấy tờ cho chị Như Ý.

Theo lời kể của chị Như Ý (21 tuổi, quê ở xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh) “Lúc đó tôi đang rất hoang mang vì mất ví, trong đó có tất cả giấy tờ quan trọng như CCCD, Thẻ ngân hàng, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận đăng ký xe và Thẻ sinh viên. Tôi thậm chí còn tính sẽ về quê để làm lại giấy tờ. Không ngờ các anh CSGT lại chủ động liên lạc để trao trả. Tôi thật sự rất cảm động”, chị Như Ý xúc động nói.

Trước đó, khoảng 16h ngày 13/8/2025, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50, Thiếu tá Phan Thành Nghĩa – cán bộ Trạm CSGT Đa Phước – phát hiện một chiếc ví rơi bên đường. Kiểm tra bên trong có 300.000 đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Trần Nguyễn Như Ý.

Ngay sau đó, Thiếu tá Nghĩa đã báo cáo Ban chỉ huy Trạm để tiến hành xác minh chủ sở hữu. Đến khoảng 19h30' cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã xác định được chủ nhân chiếc ví và nhanh chóng liên lạc với chị Ý để trao trả.

Tại trụ sở Trạm CSGT Đa Phước, chị Như Ý – hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP HCM – chia sẻ rằng mình đã vô tình làm rơi ví trên đường từ trường về nhà.

Chị gửi lời cảm ơn chân thành đến Thiếu tá Nghĩa cùng toàn thể cán bộ Trạm CSGT Đa Phước vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm và hành động đẹp vì cộng đồng.

Thiên Quảng