Cặp vợ chồng đưa con đi phẫu thuật u não, may mắn khi gặp Cảnh sát giao thông
Cập nhật lúc 23:37, Thứ ba, 08/04/2025 (GMT+7)
Cặp vợ chồng đi xe máy từ Bình Định chở con bị câm điếc, u não đến TP HCM để phẫu thuật, khi đến Đắk Nông xe máy hỏng, người mệt lả không thể đi tiếp. Sau khi hỏi thăm, Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Nông đã kịp thời hỗ trợ hai vợ chồng đón xe khách tiếp tục hành trình.
Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ, giúp đỡ 2 vợ chồng trẻ có con bị u não và phổi đến bệnh viện để điều trị bệnh.
    |
 |
Các chiến sĩ CSGT Đắk Nông hỏi thăm, động viên gia đình anh Bình. |
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h45’ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang thực hiện nhiệm tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).
Tại đây, Tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Hồ Duy Bình (SN 1993, trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy chở theo sau là vợ và con nhỏ là cháu Nguyễn Lê Bảo N. (SN 2021) có biểu hiện mệt mỏi cần được hỗ trợ, giúp đỡ.
    |
 |
CSGT hỗ trợ bắt xe khách cho gia đình anh Bình đi TP HCM điều trị bệnh cho cháu bé. |
Tổ công tác đã đến hỏi thăm và được biết là cháu N. bị câm điếc bẩm sinh, hiện đang bị u ác ở não và phổi phải nhập viện để phẫu thuật. Do gia đình hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền để thuê xe lên TP HCM chữa trị nên anh Bình đã quyết định chở vợ và con đi bằng xe máy từ tỉnh Bình Định lên các tỉnh Tây Nguyên để đi TP HCM nhập viện cho cháu và vừa làm thuê lấy tiền chữa trị cho con.
Khi đi đến địa phận huyện Đắk R’lấp, xe máy do anh Bình điều khiển bị hỏng và người cũng mệt lả, không thể di chuyển tiếp vì vừa phải đi một quãng đường dài nên 2 vợ chồng ghé bên lề đường nghỉ ngơi để đi tiếp.
Với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, tổ công tác đã vận động một số nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Bình số tiền 1 triệu đồng, đồng thời đón xe khách cho gia đình anh Bình đi TP Hồ Chí Minh để kịp thời chữa bệnh cho cháu bé./.
Nguyễn Chính