Ghi nhận của PV từ chiều 30/4, hàng ngàn người dân địa phương cũng như du khách đã có mặt tại khu vực hai bên bờ sông Hàn, đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước, đường Như Nguyệt, các nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… để chờ xem hai màn trình diễn pháo của Việt Nam và Ba Lan đêm khai mạc.

leftcenterrightdel
Tại bờ đông cầu Hàn, người dân ngồi vạ vật nói chuyện phiếm chờ đến giờ trình diễn pháo hoa. 

Có mặt tại đường Như Nguyệt từ 3h chiều, chị Nguyễn Ngọc Hoa, du khách đến từ Thanh Hóa cho biết, đại gia đình chị hơn 10 người đến Đà Nẵng du lịch dịp nghỉ lễ. Các con, cháu chị đều cao trên 1m nên theo quy định thì phải mua vé người lớn, nếu mua vị trí ở khán đài rẻ nhất là B4 sẽ tốn 4 triệu đồng. Quỹ chi tiêu có hạn nên mọi người chấp nhận ra đây từ sớm dành chỗ đẹp ngắm pháo hoa.

leftcenterrightdel
 Tranh thủ khi trời còn sáng, nhiều người ăn bữa tối.

Tương tự, ông Trần Cao Hòa, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu sau bữa cơm trưa đã cùng vợ và bạn bè tới công viên bờ đông cầu Hàn chờ đợi. Họ còn mang theo thức ăn, nước uống để dùng bữa tối ngay tại đây. “Năm ngoái chúng tôi lên cầu Thuận Phước ngắm pháo hoa, đứng xa một chút nhưng cũng rất mãn nhãn. Năm nay đi sớm hơn nên cả đoàn rủ nhau di chuyển đến sát khán đài để nhìn rõ hơn và nghe nhạc”.

leftcenterrightdel
 Chỗ ngồi trên tấm bạt màu cam này được "bán" với giá 30.000đ/người dù BTC cấm cho trải bạt, xếp ghế cho thuê chỗ.

Được biết, giá vé đêm khai mạc và đêm chung kết được BTC DIFF 2018 niêm yết là: khán đài B4: 400.000 đồng/vé; B3: 600.000 đồng/vé; B1 + B2: 800.000 đồng/vé; A2+A3: 1.000.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 2.000.000 đồng/vé. Trong khi đó, vé các đêm còn lại không có thay đổi nhiều so với năm 2017, khán đài B4: 300.000 đồng/vé; B3: 400.000 đồng/vé; B1 + B2: 600.000 đồng/vé; A2+A3: 800.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 1.000.000 đồng/vé.

Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn.

Trước tình trạng giá vé cao như vậy, các cò vé đã rao bán thấp hơn thực tế rất nhiều. Như vé khán đài B3 có giá 600.000đ nhưng chỉ bán 250- 350.000đ, thậm chí các vé mời khán đài A1 có giá 2.000.000 đồng nhưng chỉ bán giá 600.000đ, mua 1 cặp còn 1.000.000đ. Song không biết đây có phải là vé giả hay không khi mà năm trước trình trạng người dân mua phải vé giả từ cò đã xảy ra.

Một số hình ảnh khác ghi nhận ngay trước giờ khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018:

leftcenterrightdel
Khác tình trạng năm trước rất đông khán giả đến rất sớm, năm nay lúc 17h, khán đài B3 lại thưa vắng khán giả.
leftcenterrightdel
Người dân địa phương mang cả bia ra đường Như Nguyệt để "nhậu lai rai" chờ xem pháo hoa.
leftcenterrightdel
 Bữa tối "cơ động" của hai anh em.
leftcenterrightdel
 "Lực lượng cò phe vé" khá hùng hậu với đủ loại vé cho khách lựa chọn.
leftcenterrightdel
 Bộ đội biên phòng nhắc nhở một người đàn ông trèo ra ngồi ngoài lan can bờ sông Hàn lùi vào trong để đảm bảo an toàn.

Anh Thư