Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại đánh mất niềm tin từ người hâm mộ nhiều như thời điểm hiện nay.

 


Ý kiến cho rằng giới cầu thủ thu nhập cao thì sẽ hạn chế chuyện bán độ như xưa rõ ràng là hoàn toàn sai lầm. Bởi ở thời điểm này, trong bối cảnh kinh tế đất nước đang còn nhiều khó khăn, các cầu thủ dù không được như trước nhưng vẫn có mức lương đáng mơ ước ở quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Rõ ràng vấn đề nằm ở lòng tham không đáy, sâu thẳm trong mỗi còn người. Để rồi tài năng của đôi chân không thể cứu nổi những cái đầu sai lầm ở thời điểm nhận thức bị lòng tham lấn át, họ đã tự bán mình, tự chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số theo cách khờ dại nhất.

Đặc biệt, trong chuyên án Đồng Nai lần này còn xuất hiện cái tên Nguyễn Đình Hiệp (U22 – Đồng Tâm Long An) vốn được lực lượng chức năng đánh giá là tài năng đầy hứa hẹn nhưng quá mê cá độ và trở thành một con bạc, bị cuốn vào vòng xoáy cá độ và làm độ bóng đá.

Trong 6 cầu thủ Đồng Nai thuộc nhóm đối tượng bị bắt giữ và khởi tố lần này có Phan Lưu Thế Sơn, cầu thủ từng dính nghi án bán độ trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam cách đây 4 năm với pha quay người đá thẳng về lưới nhà. Thế nhưng, tất cả những gì VFF và những người làm bóng đá nước nhà làm là cố tình…ngó lơ, để rồi giờ hậu vệ của Đồng Nai ngày một lún sâu vào con đường tội lỗi.

Đây là lý do mà sau 14 năm lên chuyên, V-League vẫn chỉ mang dáng dấp một giải đấu “bán chuyên”, trong khi các cầu thủ quay cuồng trong vòng luẩn quẩn “chuyên…bán”. Rất có thể chừng nào các cầu thủ trẻ khác lớn lên và trưởng thành trong môi trường bóng đá còn “ô nhiễm”, có phần tạp nham như vậy thì căn “bệnh” vẫn còn nguyên từ gốc rễ.

Để rồi tất cả người hâm mộ trái bóng tròn phải gánh chịu tất cả, bỏ tiền túi đi xem một trận bóng và cứ phập phồng nỗi lo sợ không biết có “phải” và “bị” xem “kịch” hay không (!?)./.
 

Theo VOV

.