U23 Việt Nam là đội tuyển "xông đất" SEA Games 26 khi có mặt sớm nhất tại Indonesia và có buổi tập sáng nay tại thủ đô Jakarta. Đội tuyển Philippines có mặt muộn hơn một ngày.
HLV Falko Goetz trực tiếp xỏ giày thị phạm kỹ thuật cho các học trò. Ảnh: VFF
HLV Falko Goetz trực tiếp xỏ giày thị phạm kỹ thuật cho các học trò. Ảnh: VFF
Đội tuyển U23 Philippines vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản và đặt chân đến Jakarta vào trưa ngày 1/11. BHL đội Philiipines đã quyết định bỏ buổi tập vào chiều cùng ngày để các cầu thủ giữ sức khỏe. Theo kế hoạch, đội bóng này sẽ có buổi tập vào lúc 17h ngày 2/11 để làm quen sân Bung Krano.


Sự xuất hiện muộn màng này của Philippines khiến đối thủ giữ được khá kín thông tin về mình. Ít nhất phải đến chiều nay, khi các cán bộ và phóng viên Việt Nam có mặt tại sân Senayan Bunga Karno để theo dõi buổi tập đầu tiên của đội quân có tên thân mật là "Azkal" thì ông Falko Goetz mới có thể thu thập được những ghi nhận ban đầu về đối thủ trận khai mạc.

Ngược lại, trong buổi tập sáng hôm qua (1/11) của U23 Việt Nam có ít nhất năm phóng viên của chủ nhà Indonesia đã đến sân tập phụ tại SVĐ Bung Krano để theo dõi. Tại đây, các phóng viên Indonesia đã tranh thủ nhờ các phóng viên Việt Nam chú thích dùm tên của những gương mặt đáng chú ý hoặc những cầu thủ mà họ thấy khả năng triển vọng.

Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra nghiêm túc. Ông Falko Goetz như muốn truyền thêm nhiệt huyết và kinh nghiệm cho các học trò khi trực tiếp xỏ giày và thị phạm cả kỹ thuật công lẫn thủ.

Dù vừa trải qua một chuyến bay dài và mệt, nhưng với kỷ luật của ông Goetz, các cầu thủ đều phải luôn sẵn sàng bắt nhịp với các buổi tập cũng như trận đấu sắp tới với sự tập trung cao.

 

Nam Hà ( VnE )