Một chiến thắng ở bán kết không chỉ giúp Việt Nam giành quyền vào chơi trận cuối cùng của giải vô địch U19 Đông Nam Á, mà còn thanh toán được món nợ với U19 Myanmar vốn đang nổi lên như một thế lực.

 


Bước vào trận bán kết với U19 Myanmar, U19 Việt Nam có được lực lượng tốt nhất. Bộ đôi hậu vệ Trần Hữu Đông Triều và Lê Văn Sơn đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.

"Vấn đề lúc này chỉ là cầu thủ sẽ nhập cuộc với tinh thần thế nào. Tôi đã nói với họ hãy đá tự tin như khi đối đầu U19 Nhật Bản. Không có gì phải quá e dè U19 Myanmar, U19 Việt Nam không trội hơn hẳn nhưng cũng không hề kém hơn họ", HLV Graechen phát biểu trước trận đấu.

U19 Myanmar đang có phong độ tốt. Sau khi vô địch giải U22 Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Gerd Zeise đã liên tiếp đánh bại U19 Thái Lan (2-1) và U19 Indonesia (3-0) để giành sáu điểm tuyệt đối, chiếm ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á.

Đối thủ rất mạnh nhưng HLV Graechen cho biết ông sẽ không thay đổi cách chơi, vẫn sẽ cho các học trò đá như trận chung kết giải U22 Đông Nam Á tại Brunei, chủ động tấn công, áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.
 

Theo vnexpress

.