Từ HLV MU đến HLV... Việt Nam
Cập nhật lúc 08:46, Thứ năm, 08/05/2014 (GMT+7)
Có lẽ bây giờ Ban lãnh đạo MU đang cảm thấy hối hận vì lỡ để tuồn thông tin chọn Louis van Gaal ra cho báo chí quá sớm.
Nói về bản sắc, chợt nhớ một đội bóng "đa bản sắc" nhất thế giới đang kiếm HLV mới. Đội ấy là... Việt Nam, nguyên đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Sở dĩ nói Việt Nam đa bản sắc vì chúng ta thay đổi kiểu đá liên tục. Với HLV Karl Heinz Weigang thì ta đá đơn giản theo kiểu Đức, đến Colin Murphy ta đá bóng dài như người Anh, với Dido ta chuyển qua 4-4-2 kiểu Brazil, với Henrique Calisto ta đá bóng ngắn, nhuyễn kiểu Bồ Đào Nha, với Falko Goetz thì đá khoa học y hệt... Hy Lạp. Đỉnh cao là đến thời HLV Hoàng Văn Phúc chúng ta đá kiểu... ngẫu hứng, chả ra bài bản gì.
Lãnh đạo Liên đoàn chọn HLV chả khác gì “thầy bói xem voi”, nghe nói HLV này hay, HLV kia giỏi thì xem qua hồ sơ rồi... chọn luôn, chả thấy có Giám đốc kỹ thuật tham gia bình luận xem nhà cầm quân ấy có hợp với đội tuyển hay không. Vì thế Việt Nam dần dà trở thành đội bóng đa bản sắc, tức kiểu gì cũng có, y như tắc kè bông, nhưng cái đó không phải là đa dạng về chiến thuật như Real Madrid, hay Atletico mà gọi là... “loạn đao pháp”, ra trận không chọn được ai hết.
Có một vị trong Liên đoàn bình luận đại ý tiền ta chỉ đủ mua rau nên đừng nghĩ đến chuyện mua thịt bò Kobe. Ý nói là cỡ ta chỉ thuê được mấy HLV hạng trung thôi chứ đừng mơ đến HLV ngôi sao. Mà HLV ngôi sao về thì cũng chịu chết khi chả biết sở trường của cầu thủ Việt Nam là gì. Thường một đội tuyển phải mang bản sắc riêng của bóng đá nước ấy. Nhưng nhìn vào V-League chưa thấy cầu thủ Việt Nam giỏi món gì, nhưng lại nhiều lần dính tai tai tiếng… đạp giò đối phương. Chả lẽ lại thuê HLV... taekwondo đi cầm tuyển?!.
Không có Giám đốc kỹ thuật, chúng ta mày mò tìm HLV ngoại suốt mấy chục năm qua và vẫn đang tiếp tục tìm. Nhưng thôi thì nhìn sang MU mà tự an ủi: đội bóng đậm đà bản sắc như MU tìm HLV còn mệt, bị “chửi lên chửi xuống”, nói gì... bóng đá Việt Nam.
Theo Khám phá