Trận đấu này chỉ mang ý nghĩa với Pháp, vì nếu giành ít nhất 1 điểm nữa Pháp sẽ chắc chắn có mặt tại tứ kết, còn Thụy Điển chỉ chờ sau khi tới sau trận so tài này kết thúc, họ sẽ thu dọn hành lý để về nước.

 
Dù trên lý thuyết, nếu Pháp thua đậm Thụy Điển, Anh thua nhẹ trước Ukraina thì “Gà trống Gauloise” sẽ bị loại. Lý thuyết là thế mà từ lý thuyết tới thực tế là một khoảng cách xa vời. Chưa nói đến kết quả trận đấu Anh gặp Ukraina mà trong trận đấu với Thụy Điển, việc Pháp để thua đậm là điều chẳng mấy thực tế chút nào.
 
Pháp đang cần ngôi đầu bảng, Thụy Điển chỉ chờ đá cho xong để về
Pháp đang cần ngôi đầu bảng, Thụy Điển chỉ chờ đá cho xong để về

 

Thụy Điển là đội đầu tiên của bảng D bị loại khỏi Euro 2012, sau khi đội bóng này để thua cả 2 trận ra quân. Nói thẳng ra đoàn quân đến từ Bắc Âu giờ đã chẳng còn mục tiêu gì phấn đấu, họ chỉ ra sân với Pháp cho đủ số trận, và có chăng cũng cố gắng đá vì danh dự quốc gia. Nhưng tất cả những thứ đó chưa đủ để làm nên một sức mạnh đủ để hủy diệt một tuyển Pháp đang khát 3 điểm.

 

Trước khi loạt đấu cuối cùng diễn ra Pháp đang dẫn đầu bảng xếp hạng, cùng có được 4 điểm như Anh, song Pháp xếp trên nhờ chỉ số phụ cao hơn (hiệu số bàn thắng thua là +2 so với +1 của Anh). Chỉ cần giành được 1 điểm trước Thụy Điển là Pháp sẽ có được tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết, nhưng 1 điểm chưa phải là đủ để “nuôi sống” tham vọng của thày trò Launrent Blanc lúc này.

 

Tất cả nguyên nhân gói gọn vào việc TBN đã có được ngôi vị đầu bảng C, và đội ĐKVĐ TBN sẽ gặp đội nhì bảng D (Italia nhì bảng). Có thể với nhiều người việc phải đối đầu với Italia và TBN ở vòng tứ kết thì cũng chẳng có gì khác nhau, đó đều là các đội bóng lớn, bản lĩnh, danh tiếng và đầy kinh nghiệm. Nhưng xét trên góc độ sức mạnh và sự ổn định, TBN đang khó “nhằn” hơn cả.

 

Khi buộc phải đưa ra sự chọn, chắc hẳn Pháp sẽ lựa chọn cho mình việc phải đối đầu với láng giềng Italia hơn là  phải đối đầu với “gã hàng xóm” TBN. Và để thực hiện mục tiêu đó, Pháp cần đảm bảo một chiến thắng trước Thụy Điển. Có lẽ người Pháp vừa đá vừa ngóng trận Anh – Ukraina, nếu “Tam sư” đại thắng, Pháp sẽ phải chiến đấu cật lực với Thụy Điển, còn không, một chiến thắng nhẹ nhàng là quá đủ.
 
Lối chơi của Pháp đang để lại nhiều dấu ấn khá tốt
Lối chơi của Pháp đang để lại nhiều dấu ấn khá tốt

 

Ở giải đấu năm nay, Pháp trình diễn một lối chơi khá bắt mắt, trong 2 trận vừa qua, đội bóng này cầm bóng nhiều hơn đối phương, phối hợp nhiều hơn và cũng tung ra nhiều cú sút hơn. Trận đầu tiên, Pháp đã khá bế tắc trước Anh, sang đến trận gặp Ukraina, lối chơi này có vẻ đã được suôn sẻ hơn với 1 cú đúp trong vòng có 3 phút (từ 53 đến 56) để mang lại chiến thắng.

 

Với những cầu thủ kỹ thuật như Nasri, Ribery và một trung phong cắm khá nhanh nhẹn là Benzema, Pháp đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công khá lôi cuốn. Sự hiệu quả là người Pháp còn thiếu trong 2 trận vừa qua, nhưng khi áp lực về chiến thắng không còn cao thì có lẽ những đôi chân sẽ thanh thoát hơn, và đây là cơ sở để tin rằng, các tuyển thủ Pháp sẽ giảm bớt việc phung phí cơ hội.
 
Lối chơi của Thụy Điển dựa quá nhiều vào sự tỏa sáng của Ibra
Lối chơi của Thụy Điển dựa quá nhiều vào sự tỏa sáng của Ibra

 

Về phần Thụy Điển lối chơi của đội bóng này tương đối đơn giản. Những cầu thủ Bắc Âu mạnh về thể lực và đội bóng này dựa trên nền tảng đó để phát triển lối chơi. Không có nhiều sự hoa mỹ trong cách đá của Thụy Điển, cũng như dựa dẫm quá nhiều vào Ibrahimovic cũng khiến đội bóng này rất dễ bị bắt bài. Rõ ràng, Pháp không ngại lối chơi nay, khi hệ thống phòng thủ của họ cũng có nhiều cầu thủ dồi dào thể lực.

 

Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng vào sân với một tư tưởng đá cho xong trận đấu. Tất nhiên nếu rời Euro với việc có điểm số là điều tốt, nhưng dù có trắng tay thì kết cục cũng chẳng thể tồi tệ thêm. Với một đoàn quân ra sân như vậy, sẽ rất khó tìm thấy sự thăng hoa, huống chi ngay cả khi thăng hoa, Thụy Điển vẫn trình diễn một lối chơi rất đơn giản.

 

Mọi yếu tố đều chỉ ra rằng Pháp đang đứng trước cơ hội để tự quyết số phần của họ, đứng đầu bảng D, nhì bảng hay về nước, tất cả giờ năm trong tay Pháp. Một đội bóng bản lĩnh lớn là đội tự biết cách quyết định số phận của mình. Và sau đêm nay, người ta sẽ biết được  “Gà trống Gaulois” sẽ là một ông lớn hay một đội bóng kém cỏi.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 

Thụy Điển: Isaksson, Granqvist, Mellberg, Jonas Olsson, Martin Olsson, Larsson, Svensson, Kallstrom, Elm, Ibrahimovic, Elmander.

 

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Clichy, Cabaye, Diarra, Ribery, Nasri, Menez, Benzema

 

Bảng xếp hạng bảng D Euro 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Pháp

4

2

1

1

0

3-1

2

Anh

4

2

1

1

0

4-3

3

Ukraine

3

2

1

0

1

3-3

4

Thụy Điển

0

2

0

0

2

3-6

 
 
Phù Sa (Dân trí)