Arsenal đang có những dấu hiệu đuối sức; Man City thì có quá nhiều mặt trận để tính toán; Liverpool đang có phong độ cao, nhưng bản lĩnh ở khúc cua quyết định thì không ai dám chắc.
 


Từ khi trở về mái nhà Stamford Bridge, chất “quái” của HLV Mourinho trở nên nguy hiểm hơn trước. Vòng 28, Arsenal thất bại đáng tiếc trước Stoke City; Man City đoạt chức vô địch Cúp Liên đoàn; Liverpool thi đấu bùng nổ, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn gian nan. Trước trận gặp Fullham, chẳng hiểu thật hay đùa, Mourinho phát biểu: “Nếu Fullham thật sự có khả năng trụ hạng, chúng tôi sẵn sàng nhường 3 điểm vì mối quan hệ hữu hảo giữa các đội bóng thành London”. Kết quả trên sân bóng thì ngược lại hoàn toàn. Trước sức ép buộc phải thắng để trụ hạng, chẳng ai còn nhận ra đó là đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng. Fullham chơi ngang ngửa với The Blues mà không nhận được sự ngạc nhiên nào từ người hâm mộ, bởi đó là điều đã được dự báo trước. Đẳng cấp và sự tập trung mới là yếu tố then chốt giúp cho Chelsea vượt qua khó khăn để có được chiến thắng ấn tượng 3-1 trước đội bóng láng giềng Fullham. Và sau trận đấu, người ta đồ rằng câu nói “nửa thật, nửa đùa” của Mourinho có tác dụng mang lại sự hiệu quả đó.
 
Sau thất bại gần nhất trước Stoke tháng 12/2013, Chelsea hướng đến 13 trận bất bại (10 trận thắng và 3 trận hòa). Điều đáng nói là trong các trận đấu ấy, hoặc là Mourinho tự nhận mình là “kèo dưới” hoặc là phát biểu những câu với nội dung đầy hàm ý như trận gặp Fullham mới đây. Mặc cho đối thủ không biết đâu là suy nghĩ thật sự của Mourinho, trên sân các học trò của ông “kết liễu” đối thủ bằng sự lạnh lùng và tập trung cao độ.
 
Khả năng khích tướng và phát huy tài năng của các học trò là nghệ thuật của Mourinho và đó cũng là lợi thế mà Chelsea có được trước Man City, Arsenal và Liverpool. Một “vũ khí” khác là Hazard đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea. Mặc dù, hồi đầu mùa, chân sút người Bỉ liên tục cày ải trên ghế dự bị. Lý do mà HLV Mourinho đưa ra, là tất cả các cầu thủ phải nỗ lực vì tập thể và tuân theo chiến thuật của HLV. Cũng lý do này mà Mata không chịu nổi, bỏ sang M.U.
 
Sự tỏa sáng của Schuerrle trong trận gặp Fullham cũng thể hiện sự tinh tế trong việc dùng người của Mourinho. Tuyển thủ người Đức đã “im lặng” trong thời gian qua, nhưng mấy người biết rằng, HLV người Bồ Đào Nha muốn biến cầu thủ thiên về đá cánh như Schuerrle sẽ là “quân bài trong tay áo” trong những trận đấu then chốt với vai trò… tiền đạo. Rõ ràng đây là ý đồ “tinh quái”, bởi hàng tiền đạo của Chelsea hiện nay đang được xem là thiếu ổn định. Kết quả Schuerrle không phụ lòng người thầy của mình và trở thành một trong những ngôi sao sau vòng 28.
 
Cuối tuần này, Chelsea sẽ tiếp đón Tottenham, trong khi đối thủ lớn nhất của họ là Man City sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng tứ kết cúp FA. Nếu giành chiến thắng, Chelsea sẽ bỏ xa Man xanh 9 điểm. Thầy trò HLV Pellergini có lợi thế 3 trận chưa đấu, nhưng với áp lực lớn từ các đội bóng, cũng như những chiêu trò từ Mourinho khó ai bảo đảm được Man City sẽ có được trọn vẹn 9 điểm để san bằng khoảng cách với Chelsea.
 
Đang có trong tay mọi lợi thế: sự ổn định, phong độ tỏa sáng của các ngôi sao, lợi thế về lịch thi đấu và sự tinh quái của HLV, rõ ràng đặt cửa vô địch sáng nhất cho Chelsea là điều mà bất kỳ cổ động viên trung lập nào cũng có thể dễ dàng nhận thấy.
 

Theo Báo Phú Yên