Từ vài trăm nghìn đồng cho một đêm diễn, sau chương trình Giọng hát Việt nhí, dù không phải là người chiến thắng nhưng catse của Phương Mỹ Chi đã đội lên ngang hàng với một số ca sĩ chuyên nghiệp.
 

Để chắc chắn hơn về việc đúng hay sai xung quanh giá catse của Phương Mỹ Chi, chúng tôi một lần nữa liên lạc với chị Huỳnh Thư- mẹ Phương Mỹ Chi. Lần này, chị Huỳnh Thư không còn giãy nảy như lần trước mà là một tâm trạng khá bình tĩnh. Chị trả lời có phần né tránh câu hỏi: “Bây giờ người ta nói sao cũng được hết, chị không quan tâm đến đâu”. Hỏi chị, nếu không đúng thì chị làm thế nào để những thông tin này không ảnh hưởng đến con gái mình? Chị Huỳnh Thư nói: “Con bé rất vô tư nên không biết những chuyện này. Hơn nữa, gia đình tôi cũng không cho cháu tiếp xúc với các bài báo, Facebook cũng không xem nữa…”.

Tuy nhiên, điều chúng tôi không khỏi thắc mắc là, trong khi gia đình Phương Mỹ Chi khẳng định trước đó rằng, “sau cuộc thi sẽ không để con đi biểu diễn mà tập trung vào việc học trước. Con đường ca hát còn dài, từ từ sẽ tính”. Nhưng thực tế thì lại ngược với điều này. Sau chương trình ở Hà Nội hôm 18/9, Phương Mỹ Chi sẽ biểu diễn trong chương trình của ca sĩ Quang Lê (4/10). Ngoài ra còn có thông tin, “cô bé dân ca này” sẽ đóng phim Tết cùng với Trấn Thành, hoa hậu Diễm Hương. Đó là chưa kể đến dự án bất thành với hãng nhạc chuông nhạc chờ vì đưa ra mức giá quá cao- 600 triệu đồng cho 10 ca khúc.


Cũng có người hồ nghi rằng, đưa ra mức catse “trên trời” và những “yêu sách” quá đáng thực ra là “chiêu” của gia đình Phương Mỹ Chi, bởi họ không thể từ chối hết các lời mời biểu diễn của các “bầu sô”. Chính vì vậy, việc đưa ra con số trên mức thực tế là cách tốt nhất để họ thoái lui một cách nhanh nhất. Tất nhiên, nếu ai chấp nhận mức giá này, họ đành phải để con gái đi diễn, nhưng với cách này, cô bé sẽ diễn ít hơn vì không phải chương trình nào cũng có thể “phá giá” và chấp nhận “chịu chơi”. Nếu điều này được chấp nhận thành “giá chung”, không khó để hình dung rằng, Phương Mỹ Chi sẽ phải làm việc với một cường độ như ca sĩ chuyên nghiệp. Đã có nhà báo chứng kiến cảnh Phương Mỹ Chi mệt mỏi sau đêm diễn và tìm cách “trốn” sự truy lùng của các fan tại Hà Nội. Cô bé cũng không còn cảm thấy hào hứng khi chụp hình với fan. Nhưng với thu nhập một đêm bằng đi bán chè cả tháng, liệu gia đình em có đủ “dũng cảm” để từ chối lời mời của các “bầu sô” mà để con gái mình “tập trung học hành” như đã khẳng định?
 
 

Theo GĐ&XH

.