Đè bẹp Paraguay đến 3 bàn không gỡ, Uruguay vừa làm nên một chiến thắng lịch sử khi lần thứ 15 đăng quang Copa America. Thành tích này khiến Forlan và các đồng đội vô cùng hạnh phúc.

Tiếp tục thể hiện một sức tấn công mạnh mẽ cùng khả năng dứt điểm “sát thủ”, Uruguay đã khiến các CĐV nhà thực sự ngất ngây khi “nã” vào lưới đối phương đến 3 bàn. Góp công lớn vào chiến thắng này là Forlan với một cú đúp và Suarez, người đem về bàn mở tỷ số cùng một pha kiến tạo.

 

Forlan và đồng đội đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà
Forlan và đồng đội đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà

 

Đây chính là chức VĐ Copa America đầu tiên của Celeste kể từ năm 1995 và nó giúp họ qua mặt kình địch Argentina để trở thành đội giàu thành tích nhất khu vực. Phát biểu sau trận đấu Forlan tuyên bố dành tặng chiếc cúp danh giá này cho toàn thể đồng bào cũng như gia đình mình.

“Ông nội tôi từng đoạt danh hiệu này, cha tôi cũng đã nâng cao chiếc cúp này và giờ đến lượt tôi. Đó quả là một niềm tự hào cho gia đình tôi”, chân sút của Atletico bộc bạch. “Đây quả là một trận đấu không dễ dàng, chúng tôi đều hiểu điều đó. Nhưng hôm nay toàn đội chơi rất hay.

Cái cách Uruguay nhập cuộc cũng như 2 bàn thắng trong hiệp một giúp chúng tôi rất nhiều. Tất cả đều đang rất hạnh phúc. Đây là niềm vui của cả nước, cho tất cả mọi người”. Cùng chung niềm vui với đồng đội Suarez hồ hởi:

“Thật may mắn chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là lọt vào đến trận Chung kết. Còn việc đoạt được chức VĐ thực sự là thành công lớn nhất bạn có thể nghĩ đến. Toàn đội vô cùng sung sướng khi có thể đem về cho các CĐV danh hiệu này. Cảm xúc ấy thật khó tả”.

Chàng tiền đạo 24 tuổi thừa nhận Paraguay là một đối thủ khó chịu nhưng chính bàn thắng mở tỷ số từ sớm của Uruguay khiến mọi chuyện thay đổi. “Chúng tôi biết Paraguay là một đối thủ bị đánh bại vậy nên việc nhập cuộc tốt trong hiệp một có ý nghĩa rất quan trọng. Khi tỷ số là 2-0 cục diện hoàn rõ ràng. Họ rất khó có thể lật ngược thế cờ”.

 

Theo Dantri