Dấu ấn Phi Sơn
Cập nhật lúc 16:48, Thứ tư, 03/07/2013 (GMT+7)
Vừa qua, khi Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA) thi đấu với Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai (vòng 10 giải vô địch quốc gia 2013) trên sân Vinh, HLV Hữu Thắng bố trí đội hình hoàn toàn mới lạ. Palza ngồi ghế dự bị, đôn Công Vinh lên đá tiền đạo với KaVin và Trần Phi Sơn có cơ hội được đưa vào đá từ đầu trám vào vị trí cũ của Công Vinh.
Người hâm mộ biết nhiều về Phi Sơn năm 2011 khi anh được chơi ở đội tuyển U19 quốc gia. Anh thực sự nổi từ giải U21 quốc gia năm 2012 được tổ chức tại Ninh Thuận và U21 SLNA đoạt chức vô địch. Kết thúc giải anh được gọi vào đội tuyển U21 quốc gia, tham gia giải U21 quốc tế, tổ chức ở Pleiku. Tại giải U21 quốc gia và U21 quốc tế mỗi khi Phi Sơn ra sân thì cầu trường hứng khởi hẳn lên. Kết thúc giải bóng đá U21 quốc tế, Phi Sơn được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nhiều chuyên gia bóng đá, khán giả hâm mộ anh gọi Phi Sơn là Ronaldo Việt Nam, hay Messi Việt Nam. Sau giải đấu U21 quốc tế, anh được HLV Sydney (Australia) mời sang thi đấu. HLV Hữu Thắng chọn anh lên đá cho đội 1, SLNA. Anh thấy sự nghiệp cầu thủ mình mới bắt đầu nên đã ở lại đội bóng xứ Nghệ quê hương không sang Australia thi đấu để phấn đấu hoàn thiện mình.
Trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2012 vừa qua, Phi Sơn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của năm. Đã rất lâu rồi, fan hâm mộ bóng đá xứ Nghệ mới thực sự vui mừng, hãnh diện với một cầu thủ trẻ như vậy sau ánh hào quang của Văn Quyến. Ở tuổi 21, hy vọng “Ronaldo Việt Nam” sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.
Hải Hưng