Sân Vinh chiều qua có một nỗi buồn của Công Vinh quá khó gọi tên khi anh tiếp tục bị đày trên ghế dự bị.
 


Vấn đề bây giờ không thuộc về Công Vinh mà bởi chính vào sự sắt đá của HLV Lê Thụy Hải lẫn cách vận hành cỗ máy B. Bình Dương. Ngay từ đầu, ông Hải đã tỏ ý không vui và có những nhận định bất lợi với sự có mặt của Công Vinh. Ông cũng có lý khi không sắp chân sút này đá chính, vì ngoài sự xuất sắc của Abass, ông còn có Anh Đức luôn sẵn sàng lẫn các vệ tinh chơi hợp ý nhau từ lâu.

Đã 360 phút rồi, Công Vinh chỉ ra sân từ ghế dự bị vỏn vẹn 30 phút và đương nhiên không có nhiều thời gian để tìm lại cảm giác săn bàn vốn có.

Sân Vinh từng là cái nôi đưa Công Vinh trở thành thần tượng ở SLNA thì chiều qua, người yêu bóng đá trên sân Vinh ngậm ngùi thay cho chân sút số một của V-League ngồi thờ thẫn trên ghế dự bị.

Sân Vinh chiều qua có một nỗi buồn của Công Vinh quá khó gọi tên.
 

Theo PLO