leftcenterrightdel
 Cổ động viên Hải Phòng phủ đỏ sân vận động Lạch Tray.

Ngay từ đầu trận, cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm. Thái Lan tạo cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 2 nhưng thủ môn Kim Thanh kịp thời cứu thua. Sau thế trận giằng co, phút 45, Hải Yến ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam. Sang hiệp 2, Huỳnh Như nhân đôi cách biệt ở phút 65, trước khi Bích Thùy nâng tỷ số lên 3-0 chỉ ít phút sau đó. Những nỗ lực của Thái Lan chỉ giúp họ có bàn gỡ 1-3 ở phút 87 do công của Wirunya Kwenkasikum.

leftcenterrightdel
Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong những phút đầu trận trước các cầu thủ trẻ của Thái Lan.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cả nước, đặc biệt là khán giả Hải Phòng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển. Ông cho biết sau giải đấu, các cầu thủ sẽ trở về CLB thi đấu giải quốc nội, ban huấn luyện tiếp tục theo dõi phong độ, tuyển chọn bổ sung lực lượng, trong đó có thể gọi thêm một số gương mặt trẻ từ đội U20 để chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

leftcenterrightdel
 Niềm vui chiến thắng của Đội trưởng Huỳnh Như cùng các đồng đội.

Đội trưởng Huỳnh Như – người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận – khẳng định: chiến thắng này là thành quả của tinh thần đoàn kết, sự tập trung và chiến thuật hợp lý của tập thể. Cô dành tặng bàn thắng và tấm huy chương cho người hâm mộ, những người luôn đồng hành cùng đội tuyển.

Trận thắng 3-1 không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng cho tuyển nữ Việt Nam mà còn khẳng định bản lĩnh và vị thế của bóng đá nữ nước nhà trước đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực.

Trúc Quyên