Không biết từ bao giờ, những chiếc siêu xe, nhà lầu, nhẫn kim cương, những bộ váy hàng hiệu bạc tỉ đã trở thành thước đo giá trị và đẳng cấp của giới nghệ sĩ Việt. Thay vì chứng tỏ bản thân bằng thực lực và sự cống hiến cho nghệ thuật, nhiều “sao” lại chọn cách đi thuê, đi mượn những món đồ đắt tiền rồi huênh hoang đó là đồ “chính chủ” như một con đường tắt để “đánh bóng” tên tuổi của mình.


Theo lẽ thường đã là đồ đi mượn thì sớm hay muộn cũng phải được trả về chính chủ, mà phải trong tình trạng nguyên vẹn như lúc đầu. Không ít sao lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi đi dự sự kiện mà phải ngồi một chỗ vì sợ đi nhiều sẽ làm bẩn bộ váy vài chục nghìn đô đang mặc, không có tiền đền phí giặt ủi, vì với những bộ váy cao cấp, tiền giặt ủi cũng phải tốn đến vài trăm USD. Hay như cách đây vài năm một ca sĩ trẻ đã phải vay mượn khắp nơi vài trăm triệu đồng vì lỡ gây tai nạn làm hư hỏng chiếc Mercedes hạng sang mà anh này đã thuê để làm phương tiện đi diễn. Hay mới đây nhất là việc cơ ngơi 5 triệu USD của nam ca sĩ Tùng Lâm bị phát hiện là nhà của ông bầu, hay căn biệt thự vài nghìn m2 của siêu mẫu Ngọc Tình thực chất là một trung tâm spa của một người bạn. Đây chỉ là vài ví dụ trong số rất nhiều trường hợp nghệ sĩ phải “ê mặt” vì sự xa xỉ “vay mượn” này.

Diễn viên Thái Hoà cho biết hiện nay rất nhiều nghệ sĩ trẻ có tài năng, hình thức ở mức trung bình, muốn mọi người để ý tới mình thì không còn cách nào khác là khoác trên mình những bộ cánh trăm triệu đồng, đi xe tiền tỷ khi đi dự sự kiện để thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nhiều người không có tiền mua thì đành phải đi thuê. Đây là một thực trạng đáng buồn của làng giải trí hiện nay. “Nhiều bạn trẻ mới bước vào showbiz, có khi tiền ăn, tiển nhà, tiền điện nước còn chẳng có đủ nhưng cứ ra đường là đi lại thuê xe hơi xịn, xúng xính váy hàng hiệu để đi lượn lờ ở các trung tâm mua sắm, nhà hàng sang trọng để có thể gặp phóng viên chụp hình đăng báo, tạo ra cho mình một “vỏ bọc” giàu sang, được mọi người nể trọng. Không ít người đã phải lâm vào hoàn cảnh nợ nần vì vay mượn khắp nơi để đua đòi sống ảo”, Thái Hoà chia sẻ. Ví dụ điển hình nhất có lẽ là việc người mẫu Doãn Tuấn bị đồng nghiệp là siêu mẫu Vĩnh Thụy tố quịt nợ hàng tỉ đồng. Hay người mẫu Dương Yến Ngọc bị tố đi xe sang, ăn nhà hàng trong khi tiền nợ không chịu trả. Đây có lẽ là kết quả thích đáng nhất cho những nghệ sĩ thích tự tạo hào quang ảo cho mình. Họ không biết rằng tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ chân chính đâu phải là những nhà lầu, xe hơi, trang phục hàng hiệu, mà đó chính là sự tôn vinh cống hiến nghệ thuật và sự yêu mến của khán giả dành cho họ.

 

Theo NTD

.