Trước khi trở thành những sao bự, Lý Nhã Kỳ từng cọ toilet, Mr Đàm bán đồ trả góp hay Ngọc Trinh làm ở quán bi-a.
 
 
Vậy nhưng, ít ai biết được để có được thành công như ngày hôm nay, Ngọc Trinh đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm. Sau khi sinh Ngọc Trinh, mẹ cô qua đời, cha cô phải gánh vác cả gia đình và Ngọc Trinh cũng không được các anh chị yêu quý.
 
Chưa học xong cấp 3, cô đã quyết định lên Sài Gòn làm việc phục vụ quán bi-a mà anh trai cô quản lý. Công việc này khá vất vả, lương lại thấp nhưng duyên may lại đến với cô khi cô gặp được Khắc Tiệp và bước sang chương mới của cuộc đời.
 
Theo Phunutoday