Không riêng gì sân khấu hài ở TP.HCM, mà có thể cả nước hiện nay, tên Trường Giang chỉ đứng sau tên tuổi của hai danh hài Hoài Linh, Chí Tài. Thậm chí, nếu so về độ nóng, có thể nói Trường Giang đang thắng cả MC Trấn Thành.

 

- Giang rất duy tâm về chuyện nghề nghiệp khi lúc nào cũng duy trì suy nghĩ mọi con người gặp nhau, xây dựng được mối quan hệ, công việc đều có duyên số cả. Giang thi vô trường sân khấu bị rớt vì vừa xấu vừa lùn, phải đóng tiền học dự bị. Học diễn viên, đạo diễn sân khấu rồi cái nào cũng gãy gánh giữa chừng. May sao năm 2007 được cố nghệ sĩ Hữu Lộc giúp đỡ, cho đóng vai phụ ở sân khấu Nụ Cười Mới.

Dần dần, anh Hữu Lộc cho đi tấu hài chung ở sân khấu Trống Đồng, 126, đi show ở tỉnh… Khán giả bắt đầu quan tâm, hỏi mấy người bán vé “thằng nớ là ai mà diễn chung với Hữu Lộc?”. Rồi mình may mắn được anh Hoài Linh giúp đỡ. Lần đầu diễn với anh Linh là vai quần chúng chỉ có một câu thoại. Cắm đầu làm đại, run lắm vì học trong trường và diễn ở ngoài khác nhau quá trời. Một năm nay, Giang bắt đầu có khán giả của riêng mình. Nhưng quả thật, được đứng chung với các đàn anh là rất may mắn.

* Trong gia đình Trường Giang có ai theo nghiệp diễn không?

- Số mình cực từ nhỏ. Ba tuổi thì mẹ mất. Gia đình đang khá giả nhờ mẹ buôn trầm thì mẹ gặp tai nạn khi đi buôn ở miền núi. Ba làm tài xế nuôi sáu đứa con. Chị làm thợ may. Anh trai thì vào Sài Gòn bươn chải. Nhà nghèo, họ hàng cũng nghèo, không có gạo ăn. Đến năm học cấp 3 Giang vẫn ở nhà tranh vách đất, trời quang mây tạnh thì ngủ nhìn đêm ngàn sao, trời mưa thì thức canh chứ vách đất sập đè chết sao!

Sau này làm liều vào Sài Gòn vừa đi phát tờ rơi, phục vụ bàn, đi học diễn viên. Người ta nói “không ai giàu ba họ, khó ba đời”. Giờ mọi thứ đỡ hơn nhiều. Năm nào Giang cũng về thăm họ hàng nhà ngoại ở Tam Kỳ. Người ta đổ tới nhà mình hỏi thăm, đông vui lắm, thương lắm. Ai cũng bất ngờ khi thấy mình nổi tiếng. Anh chị em trong nhà giờ cũng đỡ khổ hơn xưa. “Thằng Trường Giang nớ” giờ nhớ lại chuyện hồi xưa mà muốn khóc, cảm thấy sợ hãi với thời cơ cực đó…

* Đâu là hình ảnh nghệ sĩ mà Trường Giang phấn đấu vươn đến?

- Mình hướng tới con đường của nghệ sĩ không scandal. Scandal sẽ làm khán giả nhớ nhanh, quan tâm nhưng họ đâu có ưa. Nói chung, tôi phải là tôi mới được. Nghệ sĩ hài muốn sống với nghề bền thì khán giả phải thương, phải ưa mình họ mới cười nổi. Mẫu hình lý tưởng đó chính là nghệ sĩ Hoài Linh.

Mình học anh Linh ở cách sống và cách làm nghề: làm việc chăm chỉ, sống bình thường, không màu mè, ai đối xử với mình xấu thì kệ họ, sống bao dung, có hiếu với gia đình, thương em út. Thật lòng nhé. Mình xem anh Linh chẳng những người anh, người thầy trong nghề nghiệp mà còn như người cha, người anh của tinh thần. Mỗi ngày tiếp xúc, được làm việc chung với anh Linh mình càng có thêm nhiều bài học bổ ích.

* Xin cảm ơn anh về buổi trao đổi này. Chúc Trường Giang với tên tuổi càng đi sâu vào lòng công chúng hơn.


Theo Người tiêu dùng

.