Live show “Nhớ nhau hoài” của ca sỹ Quang Lê tại TP Hà Tĩnh vào đêm hôm qua (13/4), là live show đầu tiên của ca sỹ Quang Lê tại xứ Nghệ, với sự góp mặt của các danh ca khách mời như Ngôi sao giọng hát Việt Trang Nhung, Á quân solo cùng Bolero Thiên Bảo, Thần đồng dân ca Phương Mỹ Chi, MC Việt Hồ…

Rất đông người dân Hà Tĩnh đã đến ngồi chật khán phòng tại tầng 5 Khách sạn Vinpear tại TP Hà Tĩnh để được ngắm nhìn và thưởng thức giọng ca của Ông hoàng Bolero Quang Lê.


 Gần 1.000 fan hâm mộ ngồi chật khán phòng trong live show "Nhớ nhau hoài" của ca sỹ Quang Lê tại Hà Tĩnh.

Không phụ lòng hâm mộ của người dân Hà Tĩnh, Quang Lê đã cháy hết mình trong show diễn với 15 bài hát tuyển chọn đã làm nên tên tuổi của Ông hoàng Bolero hàng chục năm nay ở hải ngoại và Việt Nam.

Thú vị hơn, Quang Lê đã có những chia sẽ rất đời thường và hài hước về chính bản thân mình, cùng những vất vả, gian khó của nghề ca hát ngay bên vỉa hè lúc nửa đêm với những fan ruột của mình.


 Quang Lê chụp ảnh lưu niệm cùng ban nhạc.

Bắt đầu từ thân hình quá khổ, Quang Lê không e ngại mà còn đùa vui với fan ngay cả khi đứng trên sân khấu.

“Sỡ dĩ Lê phát tướng như vậy, vì Lê ăn nhiều. Lê mập mới có sức hát, mới có sức khỏe đi diễn nhiều cho bà con yêu thương” – Quang Lê nói.

Quang Lê chia sẻ, cường độ làm việc của một ca sỹ ngôi sao thực sự khủng khiếp. Như Quang Lê, sau đêm diễn ở Hà Tĩnh, ngay hôm sau phải bay vào TP Hồ Chí Minh để ghi hình, đêm hát ở Trống Đồng, ngày tiếp theo bay ra Hà Nội với 4 đêm hát liên tục không nghỉ.

“Mỗi đêm như thế, Lê hát không dưới 15 bài, cổ họng đêm nào cũng bỏng rát nhưng vẫn ráng hát vì bà con còn yêu thương, còn hâm mộ, còn muốn nghe mình hát” – Quang Lê tâm sự và cho biết, một số ca sỹ luôn hát bốc lửa, đêm nào đi hát cũng phải uống cả một vốc thuốc Tây, toàn kháng sinh liều cao, có như vậy cổ họng mới chịu được.


 Chụp ảnh lưu niệm cùng ekip tổ chức Live show.

“Biết là thuốc độc đó, nhưng vẫn phải dùng. Như Lê, một lần dùng thử thuốc, Lê hát dữ lắm luôn, nhưng qua ngày sau thì mệt đứ đừ. Nên từ đó về sau Lê không dám dùng thuốc nữa, toàn kháng sinh liều cực cao, dùng nhiều là như thuốc độc” – Quang Lê tâm sự.

Chân tình hơn, Quang Lê đã không ngại chia sẽ về những vất vả, khó khăn và góc khuất của ánh đèn sân khấu, khi tâm tình với Á quân solo cùng Bolero Thiên Bảo.

Quang Lê đã khen Thiên Bảo có giọng hát hay như Tuấn Vũ, nhưng để có thể trở thành ngôi sao, Thiên Bảo ngoài đam mê và giọng ca thiên phú, cần có một “bệ phóng”. Ngay cả như người con gái nuôi của Quang Lê – Thần đồng dân ca Phương Mỹ Chi, dẫu có một giọng ca thiên phú, nhưng không có phương tiện, không có bệ phóng, không được đầu tư… cũng khó có thể trở thành một ngôi sao.


 Quang Lê chụp ảnh lưu niệm cùng fan hâm mộ tại Hà Tĩnh.

Trong suốt cuộc nói chuyện, ca sỹ Quang Lê (tên thật là Lê Hữu Nghị) luôn nhắc về Cố đô Huế - quê hương của anh. Sự hoài niệm, nhớ thương thể hiện trong những ca từ, trong những câu hỏi về khoảng cách địa lý “Từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình bao xa? Từ Quảng Bình vào Huế bao xa?...”.

“Lê sinh ra ở Huế, lập nghiệp thành danh ở Mỹ. Mấy năm gần đây thường xuyên về Việt Nam, 3 mùa ngồi ghế giám khảo Bolero... Lúc nào Lê cũng muốn về Huế, ghé Huế ăn bát bánh canh, đi dọc sông Hương, ghé cầu Tràng Tiền…” – Quang Lê chia sẽ.

Được biết, đây là lần thứ 2 Quang Lê về Hà Tĩnh. Năm 2012, người dân Hà Tĩnh đã được một dịp mãn nhãn khi Quang Lê về hát tại đám cưới khủng của con trai “nữ đại gia phố núi”. Lần này về Hà Tĩnh làm live sow, ông hoàng Bolero không chỉ ngồi “chém gió” bên vỉa hè cùng fan xuyên đêm, mà còn đi ăn bằng được súp lươn – đặc sản xứ Nghệ.


 

 Sau đêm diễn, Quang Lê rất mộc mạc, bình dị ngồi ăn đêm, "chém gió" với fan hâm mộ ngay bên vỉa hè ở TP Hà Tĩnh.

 

 

Mẫn Phong