(BVPL) - Sau khi đoạn clip trả lời các câu hỏi được Ban Tổ chức công bố, một số trang điện tử và báo mạng đã diễu cợt cách trả lời của các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, đặc biệt là Nguyễn Thị Lệ Nam Em.

 


Ở phần câu hỏi “Nếu được chọn một địa danh để đến thăm, bạn muốn đến đâu? Tại sao?”. Thí sinh Nam Em trả lời nguyên văn: “Nếu được chọn một địa danh để đến thăm thì tôi sẽ chọn Trường Sa, vì Trường Sa là nơi tôi đã từng đặt chân đến. Đến đây, bạn mới có thể thấu hiểu được sự vất vả, sự thiếu thốn về vật chất cũng như là tinh thần của người dân, cũng như là các anh lính đảo. Sự anh dũng, kiên cường, bất khuất, các anh luôn giữ chắc tay sung vì nền trời độc lập của quê hương”.

Hầu như những ai đã một lần đi thăm Trường Sa đều khẳng định: “Có tiền cũng không thể đến được Trường Sa”. Vì vậy, họ rất hãnh diện vì mình đã đến nơi đó, và nếu được trở lại một lần nữa, họ vẫn sẵn sàng. Trong thực tế, nhiều văn nghệ sĩ đã vài lần lên đường đi Trường Sa khi có lời kêu gọi, như MC Kiều Hải Chuyên, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nhạc sĩ Thế Hiển… Và cũng không ít tay bút đã thoái thác khi được cử đi công tác Trường Sa chỉ vì sợ… say sóng. Tuy nhiên, những lời tâm sự rất thật của Nam Em, một cô gái từng đến Trường Sa, lại bị bóp méo bằng kỹ xảo vi tính để làm trò cười câu view của một trang điện tử.

Ở câu thứ ba: “Nếu phải ví mình là một loài động vật, bạn nghĩ mình giống tính cách con vật nào, tại sao?”. Thí sinh Nam Em trả lời: “Nếu phải ví tính cách tôi giống như một loài động vật, thì tôi sẽ chọn con chó. Vì chó là loài động vật rất là trung thành. Không những vậy, còn khá là thông minh và nhạy bén nữa. Bên cạnh đó lại còn rất vui tính, dễ thương, và rất là tâm tư tình cảm. Điều tôi hy vọng rằng chúng ta cùng chung tay góp sức để bảo vệ những loài động vật”.

Nhiều bài viết đã giật tựa đề như “cười té ghế”, “màn trả lời ngây ngô”, trong đó nói nhiều đến câu trả lời của Nam Em. Cũng dễ hiểu thôi, từ “chó” luôn xuất hiện trong những câu chửi thậm tệ. Nhưng thử hỏi, “chó” có phải là biểu tượng của sự trung thành, thông minh, và tình cảm hay không? Nam Em đã chọn cho mình biểu tượng con vật rất gần gũi với mọi người, Thậm chí ở phần trả lời này, Nam Em đã thay đổi ngữ giọng miền Tây một cách thông minh, từ ngữ điệu của phát thanh viên xã hội chuyển sang giọng kể chuyện gia đình, chứng tỏ mình có kỹ năng của một người dẫn chương trình. Vậy tại sao lại “cười té ghế”?

Mỗi thí sinh đi thi là nỗ lực của bản thân, họ phải trải qua hàng trăm áp lực khi ở độ tuổi đôi mươi, thậm chí còn đang bỡ ngỡ trước tương lai. Họ cần sự chia sẻ và đồng cảm khi có những vấp ngã và cần sự phân tích điểm yếu kém chứ không phải sự chế diễu. Họ đang cố gắng chứng tỏ trình độ văn hóa của người phụ nữ Việt Nam, và những người cầm bút đánh giá cũng cần có cái nhìn công tâm để không còn những lời câu view giật tít ngớ ngẩn như vậy.

 

Xuân Nghĩa

.