Cựu Thủ tướng Shinzo Abe, 67 tuổi, người bị bắn vào trưa ngày 8/7, đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Kashihara, tỉnh Nara, nơi ông đang được điều trị, lúc 17h03’, giờ địa phương (15h03, giờ Việt Nam), truyền thông đại phương cho biết.

leftcenterrightdel
 Ông Abe bị bắn từ phía sau khi đang vận động bầu cử cho Đảng LDP.  Ảnh: NHK.

Ông Abe bị bắn hai phát đạn từ phía sau, lúc 11h30’ cùng ngày khi đang phát biểu trên đường phố Nara, khởi đầu loạt sự kiện tại các tỉnh Nara, Kyoto và Saitama, thực hiện các bài thuyết trình trên đường phố để ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) trong cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10/7.

Trước đó, trong nỗ lực cứu sống cựu Thủ tướng, các nguồn tin nói, ông Abe không có dấu hiệu sinh tồn.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Yomiuri Shimbun/Kyodo/Reuters.

Người đã bắn ông Abe được xác định là Tetsuya Yamagami (41 tuổi), đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi phạm Yamagami tuyên bố anh ta không hài lòng với cựu Thủ tướng Abe và muốn giết ông.

Theo cảnh sát, ông Abe có 2 vết thương ở cổ, trong đó có vết thương thấu tim. Nguyên nhân cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe được cho là do mất máu.

leftcenterrightdel
 Ông Abe được đưa đến bệnh viện Kashihara, ở Nara, cứu chữa bằng trực thăng. Ảnh: Kyodo/Reuters.

Truyền thông Nhật Bản nói, vụ cựu Thủ tướng Nhật Bản bị bắn gây sốc tại nước này, không chỉ với các chính trị gia mà cả với cử tri, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến vào cuối tuần.

Văn Phong/NHK, Kyodo