leftcenterrightdel
 Cụ ông làm vườn tìm thấy hộp sọ trong lúc trồng khoai tây.

Theo báo Anh Dailymail, vụ việc xảy ra tại một ngôi làng vùng Omsk (Siberia). Khi phát hiện ra chiếc sọ người, người chồng (60 tuổi) đã báo tin cho vợ. Tuy nhiên, vợ ông nghe xong tin lại rất bình tĩnh giải thích: “Đừng lo lắng, đó là người chồng đầu tiên của em”.

Bà thú nhận đã giết ông chồng đó rồi bảo người chồng hiện tại của mình “chôn lại hộp sọ về chỗ cũ, quên nó đi và đừng báo với cảnh sát”.

leftcenterrightdel
 Người vợ tham gia quá trình dựng lại hiện trường gây án với hung khí là rìu.

Song người chồng mới không nghe vợ và đi khai báo với cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai nhận cách đây 21 năm bà đã dùng rìu chém chồng cũ sau một trận cãi vã, vì ông này “đi uống rượu say và về đánh đập” bà.

Bà đã chia nhỏ thi thể người chồng, lúc đó 52 tuổi, và chôn ông trong vườn khoai tây. Sau đó bà giả vờ ông ấy đã đi xa làm việc và không bao giờ quay trở về nhà.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát phát hiện ra thêm nhiều phần xương khác trong vườn.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Cảnh sát đã khám xét khu vườn và phát hiện nhiều bộ phận cơ thể khác của nạn nhân. 

Đối với tội danh cố ý giết người, người phụ nữ này có thể phải đối mặt với mức án tù giam lên tới 10 năm tù.

Bảo Hà/Báo Tin tức