Jason Gillespie một ngư dân đang câu cá gần đảo Wight, ngoài khơi nước Anh đã phát hiện một con cá mập bạch tạng dài 3 feet (0,91 m) toàn thân trắng toát.

Gillespie, 50 tuổi, cho biết: “Tôi đã câu cá trong 30 năm và chưa bao giờ thấy một con nào như vậy. Đó là con cá của một đời người, rất hiếm hoi".

leftcenterrightdel

Jason Gillespie với con cá mập bạch tạng bắt được. Ảnh: SWNS. 

Có một căn bệnh gọi là bệnh Leucism dẫn đến mất sắc tố, xảy ra khi một số hoặc tất cả các tế bào sắc tố không phát triển trong quá trình biệt hóa, vì vậy một phần hoặc toàn bộ bề mặt cơ thể động vật thiếu các tế bào có khả năng tạo ra sắc tố.

Gillespie giải thích rằng anh đã nghe nói về cá mập bạch tạng trước đây, nhưng chưa bao giờ tận mát chứng kiến.

Gillespie giải thích: “Tôi đã nghe nói về một người từ xứ Wales đã bắt được một con vào năm trước nhưng nó nhỏ hơn nhiều. Tôi nghĩ nhìn chung, nếu chúng mất màu, chúng sẽ vật lộn để tồn tại vì chúng không có lớp áo ngụy trang và chúng không thể săn mồi hiệu quả, hơn nữa có nhiều nguy cơ bị tóm bởi những kẻ săn mồi".

Huy Anh