(BVPL) - Các bác sĩ tại Brazil cho biết một người đàn ông đã vô cùng may mắn sau khi sống sót khỏi tai nạn "kinh dị" là vô tình bắn xuyên mắt bằng súng phóng lao móc.

 
 
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm của ông Bruno nhanh chóng chạy đến và họ mô tả rằng tình trạng của ông này lúc ấy như trong một bộ phim kinh dị, theo Metro.
 
Ông Bruno Coutinho được đưa đến Bệnh viện Santa Teresa cấp cứu. Tại đây, hình chụp X-quang cho thấy chiếc lao kim loại đã đâm xuyên đến mặt sau hộp sọ ông.
 
Ngay lập tức, các bác sĩ thực hiện ngay một ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 4 giờ để lấy chiếc lao ra.
 
Và may mắn kỳ diệu cho ông Bruno là chiếc lao không làm tổn hại bất kỳ cấu trúc quan trọng nào của não, cũng như các mạch máu chính, bác sĩ Orlando Maria, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh cho biết.
 
Bác sĩ Orlando nói rằng, ông Bruno đã tránh bị tổn thương não, tuy nhiên mắt trái ông này đã bị hỏng và ông sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
 
Theo Thanh niên