leftcenterrightdel
 Hình ảnh giả chết Gonzalez gửi về cho vợ. Ảnh: YouTube/News Zone

Theo đài Sputnik, người đàn ông 27 tuổi tên là Danny Gonzalez đang lao động tại Mỹ.

Anh này đã gửi bức ảnh giả chết, kể cả ảnh quan tài xung quanh phủ đầy hoa, cho người vợ đang sinh sống tại quê nhà Honduras.

Kèm theo các bức ảnh là nội dung thông báo Gonzalez chết do “ung thư và bệnh hen phế quản”.

Tuy nhiên, khi tin tức về cái chết của người đàn ông này được đăng lên các phương tiện truyền thông địa phương và tới tai họ hàng, họ nhận thấy người đàn ông được cho là “đã chết” trong ảnh trông không giống nằm trong nhà xác mà chỉ đơn giản là nằm trên giường.

Phóng viên địa phương đã liên lạc với Gonzalez và anh ta thừa nhận do không thể chịu được yêu cầu tiền bạc từ vợ nên buộc phải giả chết.

Theo Gonzalez, hàng tuần vợ anh đều gọi điện sang Mỹ và yêu cầu gửi thêm tiền về nhà. “Cô ấy bảo tôi gửi điện thoại di động về. Tôi đã gửi 6 chiếc rồi nhưng cô ấy lúc nào cũng nói là đã làm mất”.

Nhiều người dân Honduras sống phụ thuộc vào tiền do người thân làm việc tại Mỹ gửi về.

Bảo Hà/Báo Tin tức