Một người đàn ông Trung Quốc đã sống sót thần kỳ sau khi bị một con dao từ trên trời rơi xuống cắm 12 cm vào đầu.

 


Sự việc xảy ra chiều 8/8 khi ông Xiao, sống ở Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, vừa bước ra khỏi nhà.

"Khi tôi bước ra khỏi cổng khu nhà mình và đi thẳng ra đường được 200 hay 300 m, đột nhiên tôi thấy đầu mình nặng hơn", người đàn ông 54 tuổi nhớ lại. Lúc đi ngang qua một quán ăn nhanh, Xiao được người chủ quán gọi lại và thông báo rằng có một chiếc dao đang cắm thẳng trên đầu.

"Lúc này tôi mới nhận ra sức nặng kia là do con dao gây ra. Tôi quay trở lại nhưng mới đi được 100m thì thấy đau đầu và chóng mặt", ông kể lại. Ông Xiao sau đó ngồi nghỉ ở một quầy bán thuốc lá và chờ xe cấp cứu đến.

Theo Shanghaiist, lưỡi dao cắm sâu 12 cm vào bán cầu não trái của ông Xiao, chỉ còn trơ lại cán dao ở bên ngoài.

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho hay con dao rơi từ một căn hộ xuống trong khi người chủ của nó dùng để làm vườn hay sửa đồ gia dụng. Dựa trên hình dáng của con dao, cảnh sát cho rằng nó thuộc sở hữu của một người thợ điện lớn tuổi.

Sau đó, ông Xiao nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn tính mạng không gặp nguy hiểm.

 

Theo Ngôi Sao

 

.