leftcenterrightdel
 Chiếc máy dập sắt, nơi phát hiện người đàn ông chết khô. Ảnh: Nam Phong

Theo đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai từ gia đình nạn nhân.

Cơ quan công an nhận định, nạn nhân Kim Dũng (SN 1972, quê tỉnh Trà Vinh) chết do đột quỵ

Như đã thông tin, vào 8 giờ sáng ngày 1-12, chủ xưởng máy móc tại số 5/75B đường song hành xa lộ Hà Nội (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đi kiểm tra máy móc trong xưởng thì nhìn thấy một thi thể người nằm mắc kẹt trong chiếc máy dập sắt được che bởi tấm bạc

Ghi nhận nhận tại hiện trường, một phần thi thể nạn nhân nằm lơ lửng, phần chân còn mắc kẹt trong chiếc máy dập, thi thể đã khô.

Khi công an đang làm việc thì có một số người đến và nhận ra đó chính là anh Dũng, người mất tích hơn 1 tháng nay.

Người thân anh Dũng cho biết anh có vợ nhưng vợ anh mất cách đây hơn 2 năm, cũng từ đó anh trở nên buồn chán thường xuyên uống rượu rồi bị nghiện rượu nặng. Tinh thần từ đó cũng không ổn định, có lúc hay nói sảng, hành động không kiểm soát.

Từ lời khai của người thân nạn nhân và công tác khám nghiệm hiện trường, chiếc máy dập đã để lâu, không có điện. Trên người nạn nhân cũng không có thương tích.

Công an nhận định nhiều khả năng lúc bỏ đi khỏi nhà, tinh thần anh Dũng không ổn định nên đã trèo lên chiếc máy dập rồi bị mắc kẹt bên trong...

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Nam Phong