Ngày 31/3/2026, ông Nguyễn Thành Hiếu - Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ (tỉnh Tây Ninh) cho biết, địa phương đang phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân trong vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 26/3/2026 tại vùng biển Vũng Tàu.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là em Đ.M.Kh. (17 tuổi), con trai của vợ chồng ông Đ.M.Tr. và bà P.T.V. Trước đó, thi thể bà V. đã được phát hiện ngay trong đêm xảy ra tai nạn; đến ngày 28/3/2026, lực lượng cứu hộ tìm thấy ông Tr.

leftcenterrightdel
Chính quyền xã Thuận Mỹ đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, người thân của ba nạn nhân.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình ông Tr. thuộc diện lao động nghèo, rời quê Tây Ninh xuống vùng biển Vũng Tàu mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Cuộc sống bấp bênh nơi biển cả vốn đã nhiều rủi ro, nay lại kết thúc trong bi kịch đau lòng.

Theo diễn biến ban đầu, vào đêm 26/3/2026, tàu của gia đình ông Tr. đang neo đậu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến ra khơi vào sáng hôm sau thì bất ngờ bị một phương tiện khác va chạm mạnh. Cú tông trực diện khiến con tàu nhỏ chìm nhanh, cả ba người trên tàu rơi xuống biển và mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, huy động nhiều phương tiện, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và mở rộng phạm vi trong nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên, do điều kiện đêm tối, sóng gió phức tạp, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn; các nạn nhân đều không qua khỏi.

Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa về quê nhà tại ấp Phú Tây A, xã Thuận Mỹ để mai táng theo phong tục địa phương.

Trước sự việc đặc biệt đau lòng, UBND xã Thuận Mỹ đã thành lập Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân cụ thể của vụ va chạm trên biển đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh